Bỏ cả trăm triệu đồng để tắm như vua

| Bốn phương

Một người đàn ông ở Trung Quốc vừa chi 100.000 nhân dân tệ (tương đương 330 triệu đồng) để được tắm như hoàng đế thời xưa.

Bỏ cả trăm triệu đồng để tắm như vua 1
  Người dân hiếu kỳ đứng xem màn tắm của "vua". Ảnh: Shanghaiist

Người đàn ông khoảng 50 tuổi đến từ tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc. Vào ngày 2/2 vừa rồi, ông này đã mạnh tay chi tới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 330 triệu đồng) để được tận hưởng dịch vụ tắm kiểu "hoàng đế" tại một spa ở quận Lushan, tỉnh Hồ Nam.

Màn tắm nước nóng của vị khách này diễn ra công khai trước sự chứng kiến của rất nhiều người hiếu kỳ. Các cô gái phục vụ đứng bên cạnh bể bơi đều trẻ đẹp, xinh xắn, ai nấy đều diện trang phục thời nhà Thanh cung kính.

Ngoài đội ngũ cung nữ đứng trên bể, sẽ có hai cung phi xinh đẹp cùng ngâm mình xuống nước để tắm, đút chuối cho "hoàng đế" hoặc phụ họa theo những câu nói bông đùa của "vua".

Bỏ cả trăm triệu đồng để tắm như vua 2
"Vua" vừa tắm vừa được cung phi đút chuối cho ăn. Ảnh: Shanghaiist

Theo Shanghaiist, người đàn ông này là vị khách đầu tiên trải nghiệm cảm giác được một lần tắm như hoàng đế. Tuy nhiên nhiều người cho rằng thật hoang phí khi bỏ ra ngần đấy tiền chỉ để tắm theo kiểu của vua chúa thời xưa.

Theo Ngôi sao

kimngan
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.