Ca sĩ Mai Tuấn ‘Mưa bụi’ U60: Sống độc thân kín tiếng, làm thầy giáo dạy Toán

| Giải trí

Ca sĩ Mai Tuấn - nổi tiếng với series "Mưa bụi" - sống kín tiếng sau khi rời showbiz, trở về làm thầy giáo dạy Toán. Anh thỉnh thoảng ra mắt sản phẩm nhạc để đỡ nhớ nghề.

Ca sĩ Mai Tuấn sinh năm 1967, nổi tiếng vào đầu thập niên 90 với những bản thu cho series băng đĩa Mưa bụi .

Thời điểm đó, Mai Tuấn thường song ca với Yến Khoa, được khán giả đặc biệt yêu thích qua những ca khúc: Đám cưới người ta, Thà trắng thà đen ...

Ca sĩ Mai Tuấn ‘Mưa bụi’ U60: Sống độc thân kín tiếng, làm thầy giáo dạy Toán - Ảnh 1.

Ca sĩ Mai Tuấn ‘Mưa bụi’ U60: Sống độc thân kín tiếng, làm thầy giáo dạy Toán - Ảnh 2.

Cặp đôi ca sĩ Mai Tuấn - Yến Khoa nổi tiếng một thời.

Dù được săn đón, anh bất ngờ rời làng nhạc , rẽ hướng làm một giáo viên dạy Toán và sống khá kín tiếng.

Nam ca sĩ vốn đi dạy trước khi chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Do đảm đương 2 công việc một lúc, có tính chất trái ngược nhau, anh gặp nhiều khó khăn về vấn đề nhận show đi diễn xa và đảm bảo công việc dạy học cho vẹn toàn.

Khi thấy dòng nhạc trữ tình lắng xuống, Mai Tuấn quyết định ngừng hát một thời gian để theo đuổi việc học, hoàn thành tiêu chuẩn hóa của giáo viên trung học cơ sở.

Sau đó, nam ca sĩ dành hết tâm trí để dạy học, bù lại khoảng thời gian tất bật chạy show mà quên đi nhiệm vụ sư phạm của mình.

Ca sĩ Mai Tuấn ‘Mưa bụi’ U60: Sống độc thân kín tiếng, làm thầy giáo dạy Toán - Ảnh 3.

Ca sĩ Mai Tuấn ‘Mưa bụi’ U60: Sống độc thân kín tiếng, làm thầy giáo dạy Toán - Ảnh 4.

Ca sĩ Mai Tuấn ở tuổi U60.

Ca sĩ khẳng định không hối hận với những lựa chọn của mình. Bởi theo anh, nghề giáo là công việc mà mẹ anh từng ao ước con trai theo đuổi. Trong khi đó, cha của Mai Tuấn luôn tự hào vì anh là người con duy nhất đáp ứng được nguyện vọng của cha là theo đam mê ca hát.

“Tôi đã dừng công việc đi hát lại đúng thời điểm. Cho dù những năm tháng sau đó tôi không còn được các bầu show mời đi hát nhiều như trước, cái tên Mai Tuấn không còn hot như xưa nhưng tôi vẫn vui và hạnh phúc”, anh nói.

Dù gián đoạn ca hát thời gian dài, Mai Tuấn tự nhận không thể nào bỏ đam mê âm nhạc. Anh vẫn âm thầm thu âm, quay MV đăng tải lên kênh YouTube để thỏa niềm đam mê.

Ca sĩ Mai Tuấn ‘Mưa bụi’ U60: Sống độc thân kín tiếng, làm thầy giáo dạy Toán - Ảnh 5.

Ca sĩ không hối hận khi lựa chọn dừng công việc ca hát.

Mới đây, anh trở lại với âm nhạc qua ca khúc Đôi đũa lệch - một sáng tác mới của tác giả Nguyễn Hoàng Vinh.

Thông qua sản phẩm, nam ca sĩ muốn truyền tải thông điệp về những lứa đôi đang yêu, dù không đến được với nhau cũng nên học cách chấp nhận, buông bỏ và phải biết yêu thương bản thân hơn.

Ý tưởng sản xuất MV từ sự đồng cảm của Mai Tuấn khi nam ca sĩ từng chứng kiến những mối tình dang dở của người thân chỉ vì định kiến khắt khe của xã hội là "môn đăng hộ đối”.

Ca sĩ Mai Tuấn ‘Mưa bụi’ U60: Sống độc thân kín tiếng, làm thầy giáo dạy Toán - Ảnh 6.

Ca sĩ Mai Tuấn ‘Mưa bụi’ U60: Sống độc thân kín tiếng, làm thầy giáo dạy Toán - Ảnh 7.

Ca sĩ tận hưởng cuộc sống độc thân.


Ca sĩ vẫn duy trì tình bạn với 1 số đồng nghiệp cùng thời, nhất là người bạn thân Yến Khoa. Do cuộc sống bận rộn, mỗi người ít gặp nhau nhưng họ vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội.

“Thỉnh thoảng, tôi gặp Yến Khoa, Phương Thanh hay Kim Tử Long trong các sự kiện, anh em mừng lắm và có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe", anh bày tỏ.

Nữ diễn viên từng có cát-xê 15 cây vàng và cuộc tình dang dở với nam tài tử, hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi  U50?Nữ diễn viên từng có cát-xê 15 cây vàng và cuộc tình dang dở với nam tài tử, hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi U50?

GĐXH - Diễn viên Y Phụng từng nhận cát-xê 15 cây vàng, tên tuổi đình đám những năm 1990 hiện có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên người chồng thứ 2 ở Mỹ.

"Cha tôi, người ở lại" mới nhất (tập 31): Việt thêm thất vọng về mẹ, Đại hụt hẫng khi thấy Nguyên chăm sóc cho An'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 31): Việt thêm thất vọng về mẹ, Đại hụt hẫng khi thấy Nguyên chăm sóc cho An

GĐXH - Việt nhận cuộc gọi của mẹ Quyên kể về cuộc sống đang hạnh phúc. Còn Đại hụt hẫng chứng kiến cảnh Nguyên chăm sóc cho An.

Từng bị chê "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" đề tài cũ, đạo diễn Lý Hải nói gì?Từng bị chê 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng' đề tài cũ, đạo diễn Lý Hải nói gì?

GĐXH - Trước những ý kiến trái chiều, đạo diễn Lý Hải cho rằng có sự khác biệt lớn giữa trailer gần 2 phút và 2 tiếng nội dung phim.

Ý kiến của bạn
NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Chương trình "Trao yêu thương" với sự đồng hành của nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Ngọc Ký, Lê Tâm... không chỉ mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và sự kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Giải trí -

GĐXH - Tình cảm gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng bền chặt, hạnh phúc sau nhiều năm chung sống. Mới đây, nữ kiện tướng dancesport còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thời gian trôi quá nhanh, đồng thời khoe khéo cậu con trai ngày càng cao lớn.

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Giải trí -

GĐXH - Xây dựng hình tượng tội phạm không một chiều, bộ phim "Lửa trắng" dưới sự cố vấn sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khắc họa trùm ma túy Lão Công và nhân vật Cương 'Đen' không chỉ ở những "điểm tối" tàn độc mà còn khai thác sâu cả những "điểm sáng" đầy tính người. Cách tiếp cận này nhằm mang đến cái nhìn chân thực, khách quan và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.