Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Thủy Tiên - Cô gái đến từ bóng tối

Thứ hai, 09:19 02/07/2007 | Giải trí

Đã có nhiều những câu chuyện về Thủy Tiên, cô gái tham vọng ngây thơ trở thành một ngôi sao làng nhạc. Thủy Tiên cứ như thế, bước đi, đơn giản và hồn nhiên, có những toan tính nhưng rồi khi toan tính không thành lại đi tìm mình ở những câu chuyện khác.

Hành trình đến với âm nhạc của Thủy Tiên như hành trình của một cô gái đến từ bóng tối, mơ giấc mơ ánh sáng cho riêng mình. Ở tuổi ngoài 20, cô đã có tới 3 album của riêng mình, album mới nhất có tên đẹp như một bài thơ: “Giấc mơ tuyết trắng”.

Lớn lên từ ngôi nhà không đàn ông

“Tuổi thơ vỡ từ khi thấy cha khóc thầm, giọt lệ lấp lánh, tuổi chưa hề biết đau lòng” - trong album Vol 1 mang tên Thủy Tiên của cô gái nhỏ này có ca khúc “Vỡ” với những ca từ như thế. Quốc Bảo đã viết bài nhạc đó từ những nỗi đau của Thủy Tiên.

Một tuổi thơ giông bão. Những câu chuyện đau buồn ám ảnh. Những ước mơ đôi khi lớn quá thành ảo vọng về nghề ca hát. Tất cả là Thủy Tiên của ngày thơ bé, một mình vật vã với nỗi buồn, trong ngôi nhà không có đàn ông. Cha cô mất sớm, người cha mà mãi sau này, cô vẫn hình dung ông gầy yếu, yêu con và đắm đuối vì con. Cha cô đã ra đi trong giông bão vì căn bệnh lao phổi và cô bé 9 tuổi thương cha cả trong những giấc mơ của mình. Ngôi nhà thiếu bóng đàn ông.

- Ngày đó cô đối diện với nó như thế nào?

- Thực ra tôi không phải là người yếu ớt. Nhưng khi đó tôi thương cha vô hạn. Tôi ít khóc, nhưng tôi đã khóc bằng tất cả những năm tháng tuổi thơ của mình. Cha tôi đi rồi, đêm tôi nằm ngủ trong lòng mẹ.

Có những lúc nửa đêm tỉnh giấc, tôi tìm mẹ. Mẹ đang gục đầu trên bàn thờ cha, khóc ngất. Nhà tôi những ngày ấy buồn bã. Mẹ tôi cũng không nhận được sự đối đãi tốt từ bên nội. Tôi bị hoang mang vì bên nội không dung, bên ngoại gằn hắt. Mẹ tôi bị bệnh nặng, vì uống sai thuốc, đã tưởng chết. Người nhà đưa bà vào chùa, nằm đó như thể chỉ để cầu an cho tâm hồn nữa thôi.

Vậy mà trời thương, chỉ uống thuốc lá trong chùa mà sau một tháng mẹ tôi bình phục trở lại. Từ chuyện của mẹ tôi tin vào số phận. Tôi tin rằng, nếu mình sống không vô đạo, biết rằng cuộc đời ngắn ngủi và chân thành với nó, trời sẽ chẳng hại mình.

- Có phải vì những năm tháng không vui của tuổi thơ mà cô trốn Kiên Giang lên Sài Gòn?

- Cái đó không giữ vai trò quyết định. Vì tôi đã không vui trong suốt 18 năm, tôi đã sống với mảnh đất của mình, tôi cũng đã tìm được những niềm an ủi nho nhỏ trong những ngày tháng đó. Tôi đã từng đi dạy cho các em nhỏ mồ côi, từng phụ mẹ để gia đình không rơi vào cảnh túng bấn.

Nhưng cái thôi thúc tôi lên Sài Gòn là tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Tôi muốn thực hiện ước mơ ca hát từ bé. Mẹ tôi đã gần như chết lặng khi tôi nói tôi đi thi Đại học Kinh tế, nhưng cuối cùng thì giấy báo trúng tuyển lại là Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Bà lần tìm tôi giữa Sài Gòn tám triệu con người, không một manh mối nào. Tôi cũng thấy thương mẹ, cũng muốn về lại Kiên Giang với mẹ, nhưng rồi nghệ thuật đã “khống chế” tôi. Tôi thuyết phục mọi cách để mẹ đồng ý cho tôi ở lại.

Tình yêu chỉ là “ngày xưa ơi”

Câu chuyện Thủy Tiên - Quốc Bảo là chuyện tình đẹp và rồi dang dở như biết bao mối tình nghệ sỹ khác. Một nhạc sỹ, nhà sản xuất tài năng và đào hoa. Một cô gái ngây thơ gặp rồi yêu thần tượng của mình. Rồi tình yêu tan vỡ. Những dư vị xung quanh nó bao gồm cả ngọt và đắng. Trái ngọt là những sản phẩm âm nhạc. Nhưng vị đắng là nó đã chấm dứt mọi thứ, chấm dứt cả việc nói về nhau, chấm dứt cả những điều tốt đẹp muốn hướng đến nhau trong cuộc đời. Hai người giờ đây đã bắt đầu là hai đường thẳng song song. Thủy Tiên thậm chí đã không còn muốn nhắc về điều đó nữa. Cô không muốn bị mang tiếng là lợi dụng danh tiếng nhạc sỹ Quốc Bảo để đánh bóng bản thân mình.

- Tình yêu với Quốc Bảo đã là ký ức rồi, cô nào có thể xóa bỏ, cũng chẳng sửa chữa được quá khứ. Cô có cho rằng tình yêu đã mang cho cô một vết thương đầu đời quá lớn?

- Không. Có rất nhiều người nghĩ rằng có thời gian dài tôi bị stress là do chuyện tình yêu. Nhưng tình yêu chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Trên đời này làm gì có chuyện nếu không có một người thì mình không sống được. Hơn thế, tôi là mẫu phụ nữ tham vọng, tôi còn biết bao hoài bão. Tình yêu chẳng bao giờ đủ sức làm tôi chết đi một lần như vậy. Tất nhiên, khi chia tay ai cũng sẽ có những buồn đau. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã quá đau đớn, đau đớn đến mức gọi đó là vết thương.

- Nhưng bằng chứng là sau cuộc tình đó, cô nào đã có tình yêu với ai? Cô không tin vào tình yêu nữa ư?

- Không phải vậy. Một là tôi bận rộn, tôi muốn làm nhiều việc, tôi không thích trở thành một gương mặt giải trí đơn thuần. Tôi muốn làm một ca sỹ cá tính. Tôi sáng tác nhạc. Tôi lo làm album... Thứ hai, tôi nghĩ cái được lớn nhất sau một lần tan vỡ, chính là mình có thêm kinh nghiệm để cuộc yêu sau chín chắn hơn, để mình biết cách giữ gìn tình yêu đó tốt hơn.

Âm nhạc - người đi tìm ánh sáng

Nhiều người nói, trong âm nhạc, Thủy Tiên là cô gái đến từ bóng tối. Đang là sinh viên văn hóa nghệ thuật, cô bỏ ngang, suốt ngày đọc sách và đến phòng thu, chuẩn bị cho album đầu tiên của mình dưới sự biên tập và đào tạo của nhạc sỹ Quốc Bảo. Rồi sau đó, cô tiếp tục ra album rock thứ hai theo một phong cách mới. Và giờ đây, cô đã trở thành một gương mặt quá quen thuộc với giới trẻ. Cô vừa trình làng album mới, cái tên đẹp như một bài thơ “Giấc mơ tuyết trắng”. Đến album này, cô đã thực sự tìm thấy ánh sáng của đời mình.

- Tôi nhớ rằng, cô nói “Giấc mơ tuyết trắng” là một dự án single?

- Vâng, ban đầu là như vậy đấy. “Giấc mơ tuyết trắng” là tên ca khúc trong phim “Tuyết nhiệt đới” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tôi có ý định sẽ phát hành single. Nhưng rồi suy nghĩ lại, sẽ làm album luôn, bao gồm những ca khúc được yêu thích nhất của mình trong thời gian qua. Tôi cũng có một bài mang tên “ánh sáng”, tôi tự sáng tác và hòa âm, phối khí.

- Làm album một mình, ai cũng biết là vất vả. Trong khi đó chuyện bán đĩa giờ đây như câu cá ngừ đại dương. Cô thấy mình có đang phiêu lưu không?

- Tôi làm album này bằng tất cả tâm huyết của mình. Nói là một mình, nhưng tôi còn biết bao bạn bè bên cạnh giúp đỡ. Tôi không hề đơn độc.

- Cô có nghĩ mình là một ngôi sao ca nhạc?

- Không. Tôi là một ca sỹ và tôi yêu thích công việc của mình. Những lúc có cảm hứng, tôi cũng sáng tác nhạc và sẽ hát chúng trong những album kế tiếp. Nhiều người nói, tôi mượn tên tuổi anh Quốc Bảo để mong vươn lên vị trí ngôi sao. Điều đó nếu được thì chắc tôi cũng sẽ suy nghĩ nhiều đấy. Nhưng thử hỏi xem, có ai mà tự dưng đi mua đĩa của tôi chỉ vì tôi đã từng là người yêu của nhạc sỹ Quốc Bảo không? Tôi nghĩ là khó đấy. Tôi chỉ là chính tôi và nếu họ mua đĩa thì đó là đĩa của ca sỹ Thủy Tiên, thế thôi.

- Cô nói mình là người tham vọng, vậy cô nghĩ mình sẽ là ai trong tương lai của showbiz?

- Tôi là ai ư? Tôi sẽ vẫn là tôi, nhưng có thể sẽ ở một vị trí khác tôi hôm nay. Tôi có nhiều dự định, nhưng hãy để tôi bắt đầu những dự định ấy, rồi tôi sẽ nói. Tôi không muốn có những tuyên bố, rồi tất cả chỉ là những quả bóng chóng vỡ.

- Thủy Tiên, nếu muốn gặp cô, tôi sẽ tìm đến những nơi nào?

- Tôi có đi hát ở một số tụ điểm trong thành phố. Nhưng đến đó thì nghe tôi hát thôi nhỉ (cười). Còn anh có thể gặp tôi ở một vài nơi trong thành phố này, như cafe Himiko hay quán ăn vỉa hè đường Pasteur, nơi tôi đến đó cùng với một vài người bạn sau giờ diễn. Tôi thấy yêu Sài Gòn vì ở đây, mọi thứ đều bình thường, vui vẻ và tôi được đón nhận không định kiến...

- Cảm ơn Thủy Tiên!

Theo Hoài Phố

An Ninh Thủ Đô

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Nhung Kate chính là mỹ nhân màn ảnh Việt với nhiều tác phẩm chiếu rạp ấn tượng. Về đời tư, sau hơn một thập kỷ gắn bó với Johnny Trí Nguyễn, cô ở đâu và ra sao?

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi thức dậy sớm lắm. 3 rưỡi sáng tôi đã dậy rồi và dành đến 2 tiếng đồng hồ để vận động, chăm lo cho hơi thở của mình" – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Thông tin Á hậu Hương Ly thay BTV Quỳnh Nga làm giám đốc quốc gia mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam) đang nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Giải trí - 10 giờ trước

Từ hơn 10 năm trước, diễn viên Cát Phượng bị tai nạn khiến xe ô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Cherry, con gái Lý Hải - Minh Hà ngày càng xinh xắn đáng yêu thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. 12 tuổi, cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn "trổ mã" và có cá tính riêng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Giải trí - 14 giờ trước

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã sang Pháp đoàn tụ với ông xã Lương Triều Vỹ giữa thời điểm, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa họ bùng phát trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Đức là giọng ca nức tiếng một thời với khán giả yêu nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ gạo cội tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Giải trí - 16 giờ trước

Tâm sự chuyện hôn nhân với Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ con gái lớn là người ủng hộ cô tiến thêm bước nữa.

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Giải trí - 18 giờ trước

Tài năng và nổi bật trong nghệ thuật nhưng danh ca Ngọc Sơn cũng có sự nghiệp khá ồn ào và cả đời tư khiến nhiều người tò mò xen lẫn bất ngờ.

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh diện đầm rạng rỡ xuất hiện một mình tại một sự kiện sau khi công khai đòi nợ đối tác 24 tỷ đồng.

Top