“Cảm ơn cuộc đời” - những câu chuyện cảm động
GiadinhNet - Đây là chương trình đặc biệt mà VTV ấp ủ hàng năm, kể về những tấm lòng cao cả, suy ngẫm về những điều tốt đẹp của một năm đã qua. Năm nay, để thực hiện chương trình với ý tưởng về những điều kỳ diệu trong cuộc sống, các phóng viên VTV6 đã tỏa đi khắp cả nước để tìm về tận cùng những câu chuyện “khó tin nhưng có thật”.
Đó là trường hợp bé Tú Anh bị rơi xuống khe đường ống giếng khoan được 4 thợ đào giếng từ Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) tức tốc tới hiện trường hỗ trợ. Sau 10 tiếng đào liên tục đã cứu được bé Tú Anh ra khỏi giếng sâu, vừa lúc hòn đá giữ em lăn xuống đáy giếng. Hay câu chuyện của vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam đưa vợ là chị Ngọc ra bệnh viện bằng xe máy và va chạm với xe bồn trộn bê tông. Hậu quả, chị Ngọc té xuống đường tử nạn, bé sơ sinh trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân. Anh Nam cũng bị xe cán nát một phần chân phải. Sau tai nạn, bé sơ sinh được một người đi ngang hiện trường bế vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên và em đã thoát chết kỳ diệu...
Rất nhiều câu chuyện cảm động đã được VTV6 ghi hình với một niềm hy vọng: Những câu chuyện trong chương trình, những phóng sự xúc động, sâu sắc sẽ giúp mỗi người nhận ra rằng, chính mỗi người chúng ta có thể tạo nên điều kỳ diệu. Chương trình phát sóng vào 22h ngày 29/12 trên VTV1.
T.H/Báo Gia đình & Xã hội