Cao tốc dừng hoạt động để đàn voi sang đường

| Bốn phương

Cảnh sát giao thông Thái Lan buộc phải chặn tất cả các phương tiện đi qua đoạn cao tốc phía đông Bangkok để nhường chỗ cho đàn 50 con voi băng qua.

Hồi đầu tuần, một gia đình voi gồm hơn 50 con bất ngờ xuất hiện khi di chuyển từ bên này sang bên kia khu rừng, qua cao tốc ở Chachoengsao, Bangkok. Cảnh tượng hiếm có này thu hút sự chú ý của hàng chục người dân địa phương và cả những người đi đường. Rất đông người đã tập trung ở hai bên đường để theo dõi đàn voi. Trong khi đó, cảnh sát và kiểm lâm nhanh chóng tham gia công tác chặn các phương tiện nhằm đảm bảo không có tai nạn xảy ra.

Pratya Chutipat Sakul, một nhân chứng, cho biết: "Có tới hơn 50 con voi rừng băng qua đường cao tốc. Chúng đi theo đàn để di chuyển tới một phần khác của khu rừng. Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã đã theo dõi chúng vài ngày nay rồi".

Cao tốc dừng hoạt động để đàn voi sang đường - Ảnh 1.

Hình ảnh voi sang đường trên cao tốc.

Trong video do Sakul ghi lại, con voi đầu đàn đi trước, bước chân thong dong qua con đường cao tốc. Những con voi khác trong đàn đi sát theo sau, trong đó có cả những con voi con. Đàn voi đông đúc chỉ mất chưa đầy 40 giây để thực hiện cuộc di tản của chúng.

Tuy khá được yêu mến ở đất nước chùa vàng nhưng gần đây những con voi có "tiếng tăm không tốt" khi liên tục gây ra các vụ giẫm chết người. Hôm 9/4, một người hái xoài 53 tuổi được tìm thấy qua đời tại một đồn điền cao su gần rừng ở chân núi Langka. Ông này được cho là bị một đàn voi trong huyện giẫm đạp.

Một nhà sư cũng mất mạng vào ngày 11/2 khi dựng lều để tịnh tâm trong khu rừng cọ ở Chachoengsao, miền trung Thái Lan, bất chấp lời cảnh báo về đàn voi hoang dã.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.