Cặp song sinh dính liền được tôn là hiện thân của Thiên Chúa
GiadinhNet - Cặp song sinh dính liền Shivanath và Shivram Sahu đã vượt qua nhiều khó khăn để có thể tự làm vệ sinh cá nhân, tự đến trường và là những học sinh tài năng. Dân làng còn cho rằng hai anh em là hiện thân của Thiên Chúa.
![]() |
|
Cặp song sinh dính liền Shivanath và Shivram Sahu |
Một bác sĩ nói rằng chúng có thể tách ra nhưng cả hai đứa trẻ cùng gia đình đều không muốn.
Cậu bé Shivram nói: “Chúng cháu đều không muốn bị tách ra và sẽ như thế nãy mãi cho đến khi già đi. Chúng cháu muốn sống là chính mình”.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hai anh em có thể tự đi xuống cầu thang và ăn uống |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cùng nhau học bài |
![]() |
![]() |
|
Tự làm vệ sinh cá nhân (Ảnh Mirror) |
Những trường hợp như thế này rất hiếm gặp, chỉ xảy ra ở một trong 50.000 ca sinh, nhưng cũng chỉ 1% trong số đó có thể sống được một năm còn 2/3 là chết non.
Tiến sĩ Krishan Chugh, người đứng đầu khoa Nhi tại Viện Nghiên cứu Fortis Memorial cho rằng có thể tách rời cặp song sinh dính liền này, nhưng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng với người thấp hơn là Shivanath. Trong khi Shivram có khả năng giữ cả hai chân và có một cuộc sống bình thường thì Shivanath sẽ không có chân và cần được chăm sóc toàn bộ. Hoạt động này cũng sẽ tốn kém và đòi hỏi lâu dài để phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cặp song sinh cùng gia đình kiên quyết không muốn tách rời nhưng tiến sĩ Chugh vẫn mong muốn họ có thể thay đổi suy nghĩ theo thời gian.
Trần Hoa (Theo Daily Mail)








