Cặp song sinh dính liền mặt
GiadinhNet - Hai cô bé Naziya và Shazia bị dính nhau phần trán và não nhưng hai bé đều có khuôn mặt riêng với hai mắt, mũi và miệng. Hiện tại, các bác sĩ cho biết việc tách cặp sinh đôi hai tuần tuổi có chung bộ não này gần như là bất khả thi.

Anh Sher Ali, 37 tuổi, bố của hai cô bé cho biết: “Tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy hai đứa con bé nhỏ của mình. Nhưng, tôi nghĩ rằng ông trời đã ban hai đứa cho vợ chồng tôi và chúng tôi chỉ còn cách cầu nguyện để chúng có thể phát triển mạnh khỏe”.
Suraya Bibi 32 tuổi, mẹ của hai bé khi mang thai không hề biết rằng chị đang mang trong mình hai đứa con bị dính nhau phần trán nên khi bác sĩ thông báo tình hình, Suraya Bibi đã ngất xỉu. Chị cho biết, chị đã từng cầu nguyện để có một đứa con gái và cuối cùng chị lại có tới hai cô con gái.
Nhớ lại cảm xúc đầu tiên khi biết mình được làm mẹ của hai cô con gái, chị nói: “Khi một y tá nói với tôi rằng tôi vừa mới sinh hạ hai cô con gái, tôi đã vô cùng sung sướng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chúng, tôi đã bị sốc. Tôi bắt đầu khóc và sau đó tôi đã ngất xỉu vì sự việc đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi”.
Khi các cô bé được 3 ngày tuổi, bố mẹ của cô bé đã đưa chúng tới Viện Khoa học y tế Pakistan ở Islamabad để các bác sĩ kiểm tra máu, tim và siêu âm cho hai cô bé.
Bác sĩ Kifayat Khan cho biết, đầu tiên các bác sĩ muốn khẳng định được tình trạng sức khỏe của hai bé đã ổn định trước khi tiến hành bất cứ một cuộc phẫu thuật nào. Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm đây là một cuộc phẫu thuật phức tạp và hết sức mạo hiểm bởi nó phải kết hợp giữa nhiều loại phẫu thuật khác nhau.
Theo ước tính, nếu như cuộc phẫu thuật được diễn ra thì chi phí có thể lên tới 3175 bảng Anh. Tuy nhiên, chính phủ Pakistan đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí bởi gia đình của hai bé quá nghèo. Hãng hàng không quốc gia Pakistan cũng tuyên bố rằng họ sẽ tài trợ toàn bộ chi phí đi lại của gia đình hai bé nếu như gia đình cần phải đưa hai cô bé tới thành phố khác để điều trị.
T.Chi (Theo andfinally.tv)