Cặp song sinh ra đời cách nhau... 51 tiếng

| Bốn phương

Sau khi bé Ryan lọt lòng, vợ chồng Hayley Phillips tin rằng chỉ lát nữa thôi cậu em song sinh cũng sẽ chào đời. Nhưng, cái "chốc lát" ấy kéo dài hơn 2 ngày, và là một ca chuyển dạ hoàn toàn khác.

Mẹ hai bé đã có hai ca chuyển dạ hoàn toàn khác biệt. (Ảnh: DailyMail)
 
Cặp sinh đôi cùng trứng sắp sửa đón sinh nhật đầu tiên của mình: Ryan vào ngày mai, và Lewis vào thứ ba tuần sau.

"Đó là hai ca chuyển dạ khác nhau. Ryan được sinh ở nhà còn Lewis lại chào đời ở bệnh viện. Chúng có sinh nhật khác nhau, có dấu hiệu nhận biết khác nhau và nếu Lewis chui chậm ra vài ngày nữa, chúng sẽ có tuổi đi học khác nhau", chị Phillips, 24 tuổi, mẹ các bé, cho biết.

Cặp song sinh cùng trứng Ryan và Lewis sẽ sớm tổ chức lễ sinh nhật đầu tiên trong hai ngày khác nhau. (Ảnh: DailyMail)

Ở tuần thai 29, Phillips có cơn đau chuyển dạ. Chị được chẩn đoán bị nhiễm trùng ối thể nhẹ và cho về. Nhưng chỉ vài phút sau khi về đến nhà ở Sunderland, Anh, chị đã sinh con trên sàn nhà tắm với sự trợ giúp của chồng, bé chỉ nặng hơn 1kg.
Phillips sau đó được đưa ngay trở lại bệnh viện, nơi bác sĩ đã chuẩn bị đón bé thứ hai. Nhưng nhiều phút trôi qua, không có điều gì xảy ra cả. Người mẹ như chưa hề vừa sinh nở xong, cơn đau hoàn toàn chấm dứt và chị cảm thất rất khỏe. Trong hai ngày sau đó, chị vẫn đến thăm Ryan ở phòng chăm sóc đặc biệt với bé Lewis còn trong bụng, một điều rất kỳ lạ.
 

Bé Lewis chào đời muộn hơn 51 tiếng và cũng được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt bởi còn quá non. Sau 8 tuần, cậu bé được trả về với cha mẹ, và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Chúng giờ đây là hai thiên thần bé nhỏ", mẹ bé nói.

Theo DailyMail/ VnExpress

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.