Cắt bìu của chồng sắp cưới bằng nhẫn đính hôn vì phát hiện bị phản bội

| Bốn phương

Bắt gặp hôn phu cởi truồng gọi điện cho bồ nhí bí mật, người phụ nữ nổi cơn cuồng ghen.

Theo The Sun, chị Rachel Biscoe (44 tuổi) ở Ilminster, Somerset, Anh, vừa bị kết án 4 tháng tù treo sau khi gây thương tích cho chồng sắp cưới, anh Trevor Camp (50 tuổi). Trước đó, vào tháng 12/2017, Rachel đã bất ngờ trở về nhà và bắt gặp Trevor không mặc quần, đang say sưa nói chuyện với cô bồ nhí người Trung Quốc có biệt danh Shouling.

Rachel bị 4 tháng tù treo và cũng mất luôn cả chồng sắp cưới vào tay bồ nhí.
Rachel bị 4 tháng tù treo và cũng mất luôn cả chồng sắp cưới vào tay bồ nhí.

Rachel lập tức nhận ra Trevor đã lừa dối mình và nổi cơn thịnh nộ. Cô túm lấy hôn phu rồi dùng chính chiếc nhẫn kim cương đính hôn của mình để tấn công vào giữa hai chân của Trevor khiến phần bìu của anh này tổn thương nặng.

Shouling sau đó đã khai với cảnh sát rằng cô nghe thấy trong điện thoại tiếng Trevor hét lên: "Cô ấy có một con dao và cô ấy đang chém anh". Tuy nhiên, theo thẩm phán xét xử vụ án, không có con dao nào được tìm thấy ở hiện trường mà vật gây án duy nhất chỉ có chiếc nhẫn kim cương.

Trevor hiện đã bay sang Trung Quốc để sống với Shouling.
Trevor hiện đã bay sang Trung Quốc để sống với Shouling.

Vài tuần sau khi được điều trị tại bệnh viện, Trevor đã sang Trung Quốc để sống với Shouling.

Trevor và Rachel đã ở bên nhau 6 năm. Trevor phát biểu: "Mặc dù chúng tôi đã có một mối quan hệ không ổn chút nào nhưng tôi cũng không ngờ cô ấy có thể hung tợn và xấu xa đến vậy".

Theo Tùng Anh

Ngôi Sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.