Cậu bé sống sót sau 30 lần phẫu thuật

| Bốn phương

Cậu bé Kian Slaven, 9 tuổi, sống ở Omagh, bắc Ireland đã sống sót một cách kỳ diệu sau 7 tháng nằm viện dù bị nhiễm trùng lan khắp người.

Kian Slaven đã hoàn toàn khỏe mạnh sau trận ốm thập tử nhất sinh. (Ảnh: Belfast Telegraph)
 
Kian bị bệnh viêm ruột thừa nhưng trong tình trạng rất nặng, nhiễm trùng toàn thân. Các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ 35% da của cậu bé, một phần ruột và các cơ đã bị nhiễm trùng và mỡ.

Bệnh tình của cậu bé càng trở nên phức tạp hơn vì Kian sinh sớm 12 tuần và bị bại não.

Mẹ cậu bé, chị Nadine Slaven, 30 tuổi cho biết, lúc nào chị cũng trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nhưng cậu bé đã khiến các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Yorkhill, Glasgow (Anh) ngạc nhiên với sự hồi phục một cách thần kỳ. Sau 7 tháng nằm viện, trải qua 30 lần phẫu thuật cuối cùng cậu bé cũng được về nhà.

"Đó đúng là một phép màu. Tôi đã luôn phải nói trước với các bác sĩ rằng dù đó là tin xấu thì cũng hãy nói thật với tôi. Mọi việc đã thật tồi tệ. Tôi đến thăm cháu mà không nhận ra đó là con mình. Cả hai tay và hai chân đều băng bó, như thể bé vừa bước ra từ một bồn đầy axit", chị Nadine kể lại.
 
Theo Belfast Telegraph/VNE
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.