Cha mẹ đánh con mới biết đi gãy xương sườn

| Bốn phương

Các bác sĩ phát hiện cô bé có hai chiếc xương sườn bị gãy, nhiều vết bầm tím ở mặt, cổ và nhiều chỗ khác.

 
Robert Davey và Sarah Vasey ở Wallsend, phía Bắc quận Tyneside, nước Anh bị kết án 17 năm tù với tội danh cố ý gây thương tích trầm trọng và lạm dụng trẻ em.
 
Robert Davey (23 tuổi) bị kết án 12 năm tù giam với tội danh cố ý gây thương tích trầm trọng và đe dọa đến tính mạng trẻ nhỏ.

Ông bố 23 tuổi này đã đánh đập dã man đứa con gái nhỏ của mình khi cô bé cắn vào tay anh ta. Sau đó, thấy con gái có vấn đề nghiêm trọng, anh ta đã cùng vợ đưa con tới bệnh viện để kiểm tra.
 
Robert Davey và Sarah Vasey bị kết án 17 năm tù.

Các bác sĩ đã phát hiện cô bé có hai chiếc xương sườn bị gãy, có nhiều vết bầm tím ở mặt, trên cổ và nhiều chỗ khác trên cơ thể. Nguy hiểm hơn là dạ dày của cô bé bị thương nghiêm trọng.

Các công tố viên cho biết các vết thương trên người cô bé là do bị đánh đập mà có.

Sarah Vasey (28 tuổi) - mẹ của cô bé cũng phải ngồi tù 5 năm vì có hành vi đối xử tàn nhẫn và cố ý làm xáo trộn việc cung cấp oxy đối với con gái của mình trong thời gian cô bé đang hồi phục các vết thương nghiêm trọng tại bệnh viện.

Tại phiên xét xử cha mẹ cô bé đã thừa nhận hành vi của mình. Quan tòa Michael Cartidge tại Tòa án Crown Newcastle cho biết cô bé đã được cứu sống. Sau phẫu thuật sức khỏe đã ổn định.

Sau khi điều trị ở bệnh viện tại Newcastle, cô bé sẽ được chuyển giao cho đơn vị chăm sóc đặc biệt tại Bệnh xá Hoàng gia Victoria.

Thanh tra Max Black của Sở Cảnh sát Northumbria cho biết: “ Đây là một trường hợp hành hạ trẻ em gây sốc đối với một đứa trẻ mới chập chững biết đi".
 
Theo Bee
kieudiep
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.