Chiếc điện thoại luôn "trong sạch" của chồng vô tình hé lộ sự thật đau khổ
GiadinhNet - Tôi đang mang bầu mà vẫn đang còn bị sốc, sợ làm ảnh hưởng tới con nên tôi cố trấn tĩnh lại bản thân.
Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 3 năm, hiện tôi đang mang bầu 6 tháng. Cuộc sống vợ chồng tôi khá hòa hợp về mọi thứ, mặc dù nhiều khi vẫn còn giận dỗi nhau, song mọi chuyện đều êm thấm khi mỗi người biết nhường nhịn nhau. Dù sắp tới sẽ sinh con, song tôi vẫn cho chồng thoải mái trong chi tiêu. Lương anh ấy 15 triệu, tôi chỉ giữ 8 triệu để trang trải chuyện ăn uống, sinh hoạt phí.
Từ lúc yêu tới lúc cưới nhau rất hòa hợp nên tôi không có thói đa nghi, ghen tuông lung tung với chồng. Hầu như không bao giờ để ý chồng chơi với ai, đi đâu, làm gì… ngay cả điện thoại của chồng tôi cũng không động đến vì tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Cách đây một tuần, tôi khó ngủ nên lấy điện thoại của chồng để ra phòng khách dùng, đọc báo vì điện thoại của anh có màn hình lớn.
Vào thử danh sách cuộc gọi, tin nhắn và cả các ứng dụng mạng xã hội thì hầu như không có gì đặc biệt, gần như trống trơn. Tôi cũng không rõ là do thói quen hay là có gì mờ ám không mà phải dọn dẹp cẩn thận như thế, vì cách đây ít ngày tôi thấy chồng có nhắn tin với các bạn học cùng, có gì đâu mà phải xóa đi như vậy?
Chuyện chẳng có gì nếu như sáng hôm sau chồng tôi biết vợ dùng điện thoại của mình lại tỏ ra ngạc nhiên, sau đó anh ấy cài mật khẩu của điện thoại, các ứng dụng muốn truy cập cũng phải đăng nhập. Chồng tôi vẫn thoải mái cho vợ mượn, bởi đúng là trong đó chẳng có gì đáng chú ý, các cuộc gọi, tin nhắn đều luôn trống trơn, chỉ có vài cái là của đồng nghiệp cùng công ty, tổng đài điện thoại.

(Ảnh minh họa)
Linh tính mách bảo tôi rằng chồng tôi đang có chuyện gì đó rất mờ ám. Anh cố tỏ ra như không có chuyện gì, công khai mở máy cho tôi xem tất cả mọi thứ trong điện thoại lại càng kích thích tôi tò mò hơn. Rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi đã phát hiện ra bí mật của chồng khiến anh ta không thể chối cãi.
Nhân lúc chồng bị say, nằm ngủ ly bì trong phòng, tôi mang chiếc điện thoại của chồng ra để tìm ra bí mật nào đó. Tôi mở được máy vì vừa hôm qua anh ấy cho tôi mượn và nói cho mật khẩu mở máy. Trong máy trống trơn như mọi khi, không vào được các ứng dụng vì không có mật khẩu. Nhưng tôi vô tình biết được điện thoại của chồng tôi có 2 sim, nhưng chỉ dùng một. Tôi bật sim thứ 2 lên, biết được số điện thoại đó là gì rồi dùng để đăng nhập vào các ứng dụng mạng xã hội của chồng (lấy lại mật khẩu gửi về điện thoại).
Tôi choáng váng khi biết được chồng mình có người khác, anh ấy và cô ta thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh cho nhau. Chồng tôi cũng rất ranh ma khi tìm mọi cách để che giấu chuyện ngoại tình. Anh ta không ngờ có ngày tôi lại phát hiện ra chuyện này.
Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi không biết chồng ngoại tình từ bao giờ, với ai. Hôm sau tôi đưa ra các bằng chứng, mới đầu chồng không công nhận, nhưng rồi phải thừa nhận có chuyện đó và hứa sẽ chia tay người kia. Tôi đang mang bầu nên không muốn làm căng thẳng mọi chuyện, cố gắng bình tĩnh để tránh cú sốc xảy ra sẽ ảnh hưởng đến con.
Tôi chưa tha thứ cho chồng mặc dù anh ấy đang cố gắng để làm lành. Tôi không phải là người vị tha, cao thượng để chấp nhận chuyện đó. Tôi hiện đang ở nhà bố mẹ đẻ để được động viên, an ủi và giữ gìn cho đứa bé trong bụng. Tôi cũng chưa biết mình phải giải quyết việc này ra sao?
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 23 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 2 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 3 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 4 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



