Chìm tàu ngoài khơi khiến 400 người di cư thiệt mạng

| Bốn phương

Một cuộc hành trình lênh đênh trên biển để đến “vùng đất hứa” đã cướp đi mạng sống 400 người dân Châu Phi.

Theo một nguồn tin từ Somali cho biết một chiếc tàu chở hàng trăm người di cư đã bị lật úp ngoài khơi Địa Trung Hải khiến hơn 400 người chết đuối.

Được biết đây là một trong bốn chiếc tàu xuất phát từ Ai Cập chở người di cư từ các nước bị chiến tranh liên miên như Somali, Ethiopia, Eritrea sang Ý trong nỗ lực tìm kiếm cuộc sống mới tốt hơn tại “vùng đất hứa”. Tuy nhiên điều không may đã xảy ra với họ. Các nhân viên cứu hộ ra sức tìm kiếm người bị nạn, nhưng họ chỉ cứu được 29 người may mắn sống sót.


Những người di cư cố bấu víu vào chiếc thuyền bị lật với mong muốn sống sót.

Những người di cư cố bấu víu vào chiếc thuyền bị lật với mong muốn sống sót.

Người di cư tìm cách rời khỏi châu Phi để chạy thoát khỏi sự nghèo đói, các cuộc xung đột, bạo lực đẫm máu, tranh chấp lãnh thổ, nạn thất nghiệp,… Họ hy vọng sẽ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn tại các nước châu Âu. Họ chấp nhận đánh đổi mọi thứ, kể cả sinh mạng của mình.

Tuy nhiên, các vụ tai nạn đường thủy thường xuyên xảy ra khi những người nhập cư luôn cố gắng vượt biên bằng những chiếc thuyền thô sơ để tìm kiếm cuộc sống mới. Đã có hàng nghìn người bỏ mạng hàng năm, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn di cư nhức nhối hiện nay.


Họ chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng của mình để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn tại châu Âu.

Họ chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng của mình để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn tại châu Âu.

Theo Tri Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.