Choáng với cô nàng mắc bệnh "nghiện chụp ảnh"

| Bốn phương

Một thiếu nữ Hàn Quốc đã khiến nhiều người choáng váng khi chia sẻ về sở thích chụp hơn 300 tấm ảnh mỗi ngày của mình.

Choáng với cô nàng mắc bệnh "nghiện chụp ảnh" 1

Xuất hiện trên chương trình “Virus người sao Hỏa” của kênh truyền hình tvN, một thiếu nữ Hàn Quốc đã khiến nhiều người kinh ngạc vì sở thích chụp ảnh mọi lúc, mọi nơi của mình.

Choáng với cô nàng mắc bệnh "nghiện chụp ảnh" 2

Cô nàng tâm sự: “Tôi không thích rượu chè, tụ tập với bạn bè. Niềm đam mê của tôi là chụp ảnh. Tôi thích chụp hình của mình mọi lúc, mọi nơi. Vì muốn những bức ảnh phải lãng mạn như trong phim nên tôi không bao giờ chụp trong các quán café mà chỉ chọn địa điểm ở ngoài trời.”

Choáng với cô nàng mắc bệnh "nghiện chụp ảnh" 3

Cô gái kỳ quặc cho biết: “Mỗi ngày, tôi phải chụp từ 300 tấm hình trở lên mới cảm thấy thỏa mãn. Tôi muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình thông qua việc chụp ảnh.”

Choáng với cô nàng mắc bệnh "nghiện chụp ảnh" 4

Tuy nhiên, sở thích của cô nàng lại khiến bạn trai cảm thấy mệt mỏi. Anh chàng buồn bã nói: “Tôi rất sợ phải đi chụp ảnh với cô ấy. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải tạo dáng theo yêu cầu của bạn gái. Cô ấy bắt tôi hôn là tôi phải hôn, bắt ôm là phải ôm. Mà cô ấy chụp đâu có ít, lần nào cũng phải từ 300 tấm trở lên. Thậm chí, nhiều khi đi làm về mệt rã rời hoặc những lúc ốm đau, tôi chỉ muốn đươc nghỉ 1 ngày không chụp hình nhưng khổ nỗi cứ nói ra nguyện vọng đó là bạn gái lại giận dỗi”.

Choáng với cô nàng mắc bệnh "nghiện chụp ảnh" 5
 
Trước những lời tâm sự của bạn trai, cô gái chia sẻ: "Tôi không biết anh ấy cảm thấy khôngthoải mái khi chụp hình với tôi. Có lẽ, từ giờ chúng tôi chỉ cần hẹn hò nhau 3 tiếng mỗi ngày là đủ".
 
Theo Trí Thức Trẻ
phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.