Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng đưa con đi chơi cuối tuần, lúc về nghe con nói một câu tôi chỉ muốn ly hôn ngay

Thứ ba, 19:00 12/12/2023 | Tâm sự

GĐXH - Nghe con kể về chuyện bố gặp người lạ khi đưa đi chơi, tôi bàng hoàng nhận ra con người thật của chồng.

Con dâu thầm trách mẹ chồng ăn bớt tiền chi tiêu, đến khi biết sự thật lại bật khóc vì hối hậnCon dâu thầm trách mẹ chồng ăn bớt tiền chi tiêu, đến khi biết sự thật lại bật khóc vì hối hận

GĐXH - Mẹ chồng hàng ngày, hàng tháng bòn rút tiền của vợ chồng tôi, nhưng đến khi bà đưa ra tập giấy lại khiến tôi hối hận vô cùng.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 6 năm và hiện có một bé 4 tuổi. Hôn nhân của tôi khá êm đềm, hạnh phúc bởi cả hai vợ chồng đều có thu nhập tốt. Đời sống gia đình cũng vì thế có của ăn, của để và trong mắt nhiều người đó là thành công nhất định. Nhiều lúc tự ngẫm, tôi cũng thấy bản thân mình may mắn khi có được hôn nhân như ý, cuộc sống sung túc.

Trước đây nghe nhiều chị em nói là khi lấy chồng, điều lo sợ nhất đó là chuyện chồng ngoại tình. Nhưng với tôi, điều này không quan tâm lắm, tôi và chồng yêu nhau thắm thiết rồi mới đi đến hôn nhân. Khi cưới nhau cũng vậy, mỗi ngày tôi đều cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình. Nên tôi thầm nghĩ, ai chứ chồng mình sẽ không bao giờ như vậy.

Không chỉ tôi mà tất cả người thân, bạn bè cũng đều chung cách nhìn nhận giống tôi. Nhìn một người hết lòng vì vợ con như chồng tôi, không ai có thể nghĩ rằng sẽ phản bội lại chính gia đình hạnh phúc của mình. Nhưng đúng là chỉ nhận định khi nhìn vẻ bề ngoài, có lẽ tôi cũng như nhiều người đã nhầm. Khi mà tôi tự tin nhất cũng là lúc đổ gục bởi điều mà mình không thể ngờ đến.

Cuối tuần vừa rồi, tôi bận việc, chồng đưa con đi chơi. Việc này cũng hay diễn ra vì chồng tôi rất yêu quý con, anh ấy thích chơi đùa với con, đưa cả nhà đi chơi. Ngay cả khi mẹ không có nhà, anh ấy cũng rất thoải mái đưa con đi chơi ở các khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại… Chuyện không có gì, nếu con tôi không bật mí cho mẹ về chuyện lạ khi được bố dẫn đi chơi.

Chồng đưa con đi chơi cuối tuần, lúc về nghe con nói một câu tôi chỉ muốn ly hôn ngay - Ảnh 2.

Chồng ngoại tình khi gia đình đang hạnh phúc khiến vợ đau khổ. Ảnh minh họa

Tôi yên tâm cho công việc, vui mừng vì con về nhà được bố mua nhiều quà, hai bố con phấn khởi lắm. Nhưng tôi bất ngờ khi lúc tắm cho con, con thắc mắc với mẹ: "Con thấy kỳ lạ lắm mẹ ạ. Hôm nay bố cho con đi chơi, bố còn gặp cô nào ấy. Trông cô ấy xinh đẹp lắm. Bố vui mừng khi gặp cô ấy, còn đưa cho cô ấy rất nhiều tiền mẹ ạ".

Con còn nhỏ, nên cách nhìn nhận cũng có phần khó hiểu. Tôi nghĩ đó là người quen, khách hàng nào đó của công ty chồng thôi, cũng có thể anh ấy đặt mua gì đó… Nhưng cả đêm đó, tôi cứ bị ám ảnh bởi câu nói của con. Đúng là trẻ con luôn nói thật, điều chúng thắc mắc chắc chắn có gì đó hẳn nhiên là kỳ lạ, đặc biệt rồi.

Bị mất ngủ, tôi bèn kiểm tra điện thoại của chồng, đây là việc mà từ lúc cưới nhau tới giờ tôi mới làm, bởi rất tin tưởng chồng. Mở điện thoại ra, tôi gục ngã khi thấy chồng nhắn tin qua lại đầy yêu đương với người phụ nữ khác. Xem ảnh, tôi thấy cô ta khá trẻ đẹp, đúng như con đã miêu tả về người lạ mà bố gặp. Tôi rất sốc, không tin nổi vào những gì mình đã thấy.

Để chắc chắn chuyện mình ngoại tình hay không, tôi có nhờ người đi theo chồng. Người đó khẳng định chính mắt trông thấy chồng đến đưa đón người phụ nữ trẻ đẹp đi ăn, sau đó đi khách sạn với nhau. Tôi đau đớn, không ngờ chồng mình lại là con người như thế. Anh ấy lúc nào cũng nói yêu thương vợ con, vậy mà lén lút phản bội sau lưng.

Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ đánh ghen làm bẽ mặt chồng và nhân tình. Nhưng nghĩ kỹ, làm thế cũng chẳng giải quyết được gì. Sự việc mới diễn ra, tôi cũng cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra để giữ nhà cửa yên ổn. Chỉ lén khóc, đau khổ một mình và thấy rất tuyệt vọng. Chồng ngoại tình, tôi có nên bình tĩnh tìm cách giữ chồng hay là ly hôn kẻ phản bội? Hãy cho tôi lời khuyên!

Tôi sốc nặng khi biết được bí mật đáng sợ của kẻ thứ ba khi gặp chồng cô taTôi sốc nặng khi biết được bí mật đáng sợ của kẻ thứ ba khi gặp chồng cô ta

GĐXH - Nghe xong những lời tâm sự của chồng cô ta, tôi thực sự lo lắng cho chồng và gia đình mình.

Mẹ chồng lên chăm cháu, con dâu sốc nặng khi bà về đòi cả trăm triệu tiền côngMẹ chồng lên chăm cháu, con dâu sốc nặng khi bà về đòi cả trăm triệu tiền công

GDXH - Mẹ chồng lên chăm cháu một năm, khi về bà đã đưa ra một đòi hỏi khiến con dâu choáng váng đến sốc.

Hụt hẫng khi phát hiện chồng đã từng có một đời vợ, còn liên tục bị vợ cũ gây sự ghen tuôngHụt hẫng khi phát hiện chồng đã từng có một đời vợ, còn liên tục bị vợ cũ gây sự ghen tuông

GĐXH - Cưới nhau rồi tôi mới biết chồng có một đời vợ, cô ta còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện gây sự với tôi.

Linhhoang@...
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!

52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?

Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy

Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Tôi từng tin chỉ cần có lương hưu ổn định và tiền tiết kiệm đủ lớn, tuổi già sẽ an nhàn. Thế nhưng sau chuyến về quê thăm người em họ, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.

Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém

Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém

Tâm sự - 1 ngày trước

Hè nào anh chị cũng đưa 2 cháu về quê ở nhà tôi 2 tháng nhưng chỉ đưa 1 triệu đồng; con tôi năm nay mới lên Hà Nội chơi 1 tuần mà chị dâu đã bóng gió kêu tốn kém.

Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm

Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm lần lượt về quê và sống cùng con cái, tôi nhận ra đâu mới là nơi phù hợp nhất để an dưỡng tuổi già một cách bình yên.

Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà

Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, chỉ có điều, đã không còn cảm xúc đặc biệt với nhau như trước.

Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn

Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già hạnh phúc là được sống bên con cháu. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra sự bình yên khi về già lại đến từ việc biết buông bỏ đúng lúc.

Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi người yêu cũ của chồng bất ngờ ly hôn, anh thú nhận chưa từng quên cô ấy và xin tôi cho anh cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình.

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Tâm sự - 3 ngày trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Top