Chồng đi công việc với công ty, vợ suýt ngất khi nghe đồng nghiệp gọi điện báo tin đáng sợ của chồng
GĐXH - Nghe xong lời kể của đồng nghiệp về chồng mà tôi choáng váng, suýt ngất.
Tôi kết hôn được 8 năm, cuộc sống hôn nhân tương đối phẳng lặng. Chồng là người hiền lành, tháo vát, trách nhiệm với gia đình và công việc. Tôi và anh ấy có nhiều điểm tương đồng lên khá hiểu nhau, ít khi va vấp, xích mích với nhau. Chúng tôi đều nhìn về những thế mạnh của nhau, vì hai con mà nỗ lực mỗi ngày để vun đắp cho gia đình.
Gia đình nhỏ của tôi luôn hạnh phúc, nên đôi bên nội ngoại cũng rất hài lòng. Chồng tôi quý mến bên gia đình nhà vợ, anh ấy luôn có mặt khi có những công việc lớn trong họ nhà tôi. Còn bên nhà chồng cũng quý mến, chiều chuộng tôi, coi như con cháu ruột trong nhà vậy. Cảm giác không có khoảng cách giúp tôi tự tin, toàn tâm toàn ý với nhà chồng.
Tôi hoàn toàn yên tâm, tin tưởng ở chồng. Mặc dù thời gian gần đây, công việc của chồng rất bận, đi sớm về khuya, tính tình có cáu gắt với vợ con. Tôi nghĩ cuối năm, công ty nhiều việc phải làm, chỉ biết động viên, chăm sóc chồng cho thật tốt. Cách đây một tuần, chồng có chuyến đi cùng công ty để xúc tiến việc làm ăn.
Tôi cũng cảm thấy bình thường, vì chồng tôi dạo này đi cùng công ty rất nhiều đợt, mỗi đợt vài ngày, chủ yếu là vào cuối tuần. Thấy chồng như vậy tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh ấy, nên cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện nhắc nhở anh ấy ăn uống, ngủ nghỉ cho đầy đủ. Mặc dù chồng nhiều khi vì bận mà không trả lời, hoặc bực tức trước sự quan tâm của vợ. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy hụt hẫng vì cách ứng xử của chồng.

Đau khổ đến tuyệt vọng khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Ảnh minh họa
Nhưng tôi thự sự không ngờ, đó lại là sự giả dối của chồng tôi. Chính cậu em đồng nghiệp của tôi đã hớt hải gọi điện thông báo cho tôi, rằng cậu ta vừa thấy được cảnh động trời. Tận mắt cậu ta thấy chồng tôi đang tay trong tay với một người phụ nữ khá trẻ tại một khu du lịch sinh thái ở ngoại thành. Hai người còn ôm ấp nhau như thể một đôi tình nhân thanh niên, không chút ngại ngần trước đông người.
Tôi vốn không tin, chồng tôi như vậy sao có thể ngoại tình với người khác được, anh ấy đang đi cùng công ty cơ mà. Rất may là cậu em đồng nghiệp đã nhanh trí lấy điện thoại quay, chụp lại màn thể hiện tình cảm nóng bỏng giữa tôi và nhân tình. Nghe thông tin, xem hình ảnh xong mà tôi sốc nặng, bất khóc nằm vật ra giường, suýt ngất trước sự thật phũ phàng.
Tôi vội vàng nhắn tin, gửi hình ảnh bằng chứng cho chồng, anh ta thản nhiên gọi điện lại quát mắng vợ: "Cô theo dõi tôi à? Cô cũng ghê gớm hơn tôi tưởng đấy. Thì tôi ngoại tình đấy, thì sao nào? Tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình, đâu có ruồng bỏ vợ con đâu mà cô cữ phải làm toáng lên thế. Nếu không chịu được thì cứ làm sẵn đơn ly hôn đi, tôi đi chơi về sẽ ký".
Hai hôm sau, chồng tôi trở về, anh ta không nói gì, chỉ lấy thêm quần áo và bỏ đi biền biệt đến nay. Tôi vẫn còn sốc, chỉ biết nằm trong phòng khóc, suy sụp về cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi tự dằn vặt bản thân, khờ dại để chồng ngoại tình bao lâu nay mà không biết. Tôi trách chồng, kẻ bội bạc đáng ghét mà tôi từng rất yêu và tin tưởng. Nhưng nào có ích gì, anh ta đâu có về nhà, mà có về cũng chỉ để lấy thứ gì đó, gặp con nói vài câu rồi lại đi mất.
Chồng ngoại tình, thách thức như vậy khiến tôi nghĩ nhiều đến ly hôn. Tôi có nên tìm cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình hay là chia tay để giải thoát bản thân mình khỏi đau khổ? Hãy cho tôi lời khuyên!
Chuyện ly hôn
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 5 giờ trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 18 giờ trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 1 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 1 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Vì tôi ở rể mà tiền biếu Tết hai bên nội ngoại bằng nhau là coi thường nhà vợ?
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Phản bội vợ con, 70 tuổi tôi phải trả giá sống cô độc giữa con cháu đề huề
Tâm sự - 3 ngày trướcỞ tuổi 70, khi nhiều người đã an yên bên con cháu, tôi lại sống lủi thủi một mình khi có đủ vợ con và cả đàn cháu nội ngoại.
Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành động
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Chính trong những buổi họp lớp tưởng như vui vẻ, bản chất của sự phân biệt và định kiến đôi khi lại hiện ra rõ ràng nhất.
Sống ở nhà con trai 8 năm, cố ý để lại 900 triệu cho con gái: Câu nói của con dâu khiến tôi lặng người
Tâm sựGĐXH - Tôi nghĩ mình chỉ là “người già ở nhờ”, sau 8 năm sống chung, tôi quyết định nói với con trai và con dâu về chuyện sẽ để số tiền tôi đang có cho ai.



