Chồng mang số tiền lớn cho người yêu cũ vay, tôi có nên tìm gặp cô ta để đòi lại?

| Tâm sự

GiadinhNet - Chồng tôi mang tiền cho bạn gái vay, điều này khiến tôi rất đau khổ.

Chị chồng nhận con nuôi, em dâu sốc nặng khi biết rõ lai lịch của đứa bé là con của aiChị chồng nhận con nuôi, em dâu sốc nặng khi biết rõ lai lịch của đứa bé là con của ai

GiadinhNet - Đứa bé con nuôi của chị chồng tôi rất đáng yêu, nhưng có gì đó rất đặc biệt.

Tôi kết hôn vào năm 2015, đến nay vợ chồng tôi đã có với nhau 2 đứa con. Cuộc sống gia đình tôi khá êm đềm, chồng tôi là người toàn tâm toàn ý với gia đình, tôi chưa bao giờ phải nghi ngờ hay thiếu hài lòng về chồng. Tôi nhận ra chồng mình có nhiều điểm tích cực mà ít người đàn ông khác có được.

Chồng tôi là dân kinh doanh, nên mọi việc phát triển kinh tế gia đình tôi đều trông chờ vào chồng và để anh ấy toàn quyền quyết định. Tôi cũng đi làm, có lương và đóng góp cho gia đình nhỏ của mình. Chồng tôi là người quản lý tiền của gia đình, hàng tháng tôi có lương cộng với một khoản tiền chồng đưa cho là đủ chi tiêu trong nhà. Chồng tôi đứng ra trả, thanh toán các khoản tiền lớn trong nhà.

Trước đây, chồng tôi luôn chia sẻ với vợ về số tiền gia đình có được, tôi cũng vui lắm dù không quản lý tiền nhưng thấy số tiền ngày càng nhiều, mua được nhà, xe ô tô là tôi mừng lắm. Chồng tôi làm ăn tốt, cuộc sống gia đình vì thế mà đầy đủ, sung túc hơn. Tôi cũng đỡ phải mệt đầu trong quản lý tiền, vì thú thật cũng không nhiều kinh nghiệm trong chi tiêu bằng chồng.

Chồng mang số tiền lớn cho người yêu cũ vay, tôi có nên tìm gặp cô ta để đòi lại? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, gần 1 năm nay, chồng tôi rất ít khi chia sẻ về chuyện tiền bạc với tôi. Mỗi lúc tôi quan tâm, hỏi han thì anh ấy đều nói rằng dạo này làm ăn kém, tiền bạc không dư được bao nhiêu. Tiền đưa cho tôi cũng ít dần, khiến cho việc chi tiêu trong nhà nhiều lúc lâm vào cảnh bí bách, phải tiết kiệm đủ kiểu mới không phải đi vay mượn người ngoài.

Thật bất ngờ là tôi mới biết được chuyện chồng tôi cho người yêu cũ vay một khoản tiền rất lớn. Người yêu cũ của chồng tôi đã ly hôn và đang làm mẹ đơn thân, cô ta cần tiền để mở cửa hàng quần áo nên đã vay tiền từ chồng tôi. Biết được chuyện này tôi cũng buồn lắm, chồng tôi không những vẫn còn gặp gỡ người yêu cũ, lại còn cho cô ta vay rất nhiều tiền nữa. Trong khi hàng tháng tôi phải tằn tiện trong chi tiêu.

Biết được chuyện đó, tôi đã hỏi chồng tôi thì anh ấy trả lời khiến tôi thêm thất vọng: "Tiền cho người ta vay mượn đàng hoàng chứ có cho không đâu mà thắc mắc, làm um lên thế?. Chuyện làm ăn của chồng, vợ không biết gì thì đừng có tham gia vào. Đây là khoản tiền riêng, muốn làm gì, cho ai vay là quyền của chồng".

Tôi không có cơ sở để quy kết chồng ngoại tình, nhưng chuyện này đúng là không thể chấp nhận được. Sắp tới tôi cần số tiền lớn để lo cho con ăn học, mua sắm một loạt đồ dùng, thiết bị trong nhà đang hư hỏng cần thay thế... Tôi có nên bắt chồng lấy lại tiền đã cho vay, không được qua lại với người yêu cũ nữa? Nếu không được, tôi có nên đến gặp thẳng cô ta để yêu cầu trả lại tiền cho chồng tôi?

(Huyentran@...)

Chồng sớm tối tận tâm công việc còn chịu khó đi học, vợ sốc nặng khi chứng kiến tận mắt sự thật về chồngChồng sớm tối tận tâm công việc còn chịu khó đi học, vợ sốc nặng khi chứng kiến tận mắt sự thật về chồng

GiadinhNet - Thấy chồng chăm chỉ làm việc, học tập tôi vui mừng lắm, nhưng đó chỉ là vỏ bọc che giấu những việc làm kinh khủng của anh ấy.

Chồng giấu vợ mang cho mẹ đẻ 3 cây vàng, vợ trách móc đòi ly hôn rồi ân hận khi biết được sự thậtChồng giấu vợ mang cho mẹ đẻ 3 cây vàng, vợ trách móc đòi ly hôn rồi ân hận khi biết được sự thật

GiadinhNet - Chồng tôi đã giấu vợ để làm một việc khiến tôi cảm thấy đau lòng.

Mẹ chồng hắt hủi suốt 8 năm, con dâu dũng cảm 'tung chiêu' khiến bà phải lo lắng vì hối hậnMẹ chồng hắt hủi suốt 8 năm, con dâu dũng cảm "tung chiêu" khiến bà phải lo lắng vì hối hận

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi chèn ép tôi đủ đường, đã đến lúc tôi mạnh mẽ đáp trả.




Điền Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.