Chồng sớm tối tận tâm công việc còn chịu khó đi học, vợ sốc nặng khi chứng kiến tận mắt sự thật về chồng
GiadinhNet - Thấy chồng chăm chỉ làm việc, học tập tôi vui mừng lắm, nhưng đó chỉ là vỏ bọc che giấu những việc làm kinh khủng của anh ấy.
Ở độ tuổi 35, tôi đã có nhiều thứ mà trước đây từng ao ước, một gia đình hạnh phúc, hai đứa con thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi dù không khá giả, nhưng được cái đầy đủ, hàng tháng của ăn, của để. Sống ở thành phố, cũng may là chúng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng.
Công việc của tôi khá nhàn, nên chuyên tâm vào gia đình, nội trợ và chăm sóc các con thật tốt. Tôi may mắn có được người chồng chịu thương, chịu khó, lăn lộn kiếm tiền để lo cho vợ con có được cuộc sống đầy đủ. Trước đây, hồi yêu nhau tôi cũng đã nhận ra ý chí vươn lên của chồng, anh ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm khi đồng hành với mình trong hôn nhân. Chồng tôi cũng rất có ý chí, luôn nỗ lực học hỏi, học tập để nâng tầm bản thân.
Trước đây, lương của chồng tôi ở mức khá, mỗi tháng thu nhập 25 - 30 triệu đồng, song thời gian gần đây cũng ít dần khi đưa cho tôi. Có lúc chỉ vỏn vẹn 5 - 10 triệu đồng đưa vợ. Tôi lại phải chắt chiu, cân đối các khoản chi tiêu gia đình. Chồng tôi thổ lộ rằng, dạo này công ty đang sắp xếp lại nhân sự, nên một mặt phải làm nhiều, cống hiến nhiều còn phải tự nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ…

(Ảnh minh họa)
Vậy là trong hơn 1 năm qua, chồng tôi đi sớm, về khuya, rối bù trong công việc bận bịu. Tôi là vợ, lại làm khác lĩnh vực nên không giúp được gì cho chồng, chỉ biết chăm con cho thật tốt, nhà cửa gọn gàng, cơm ngon, canh ngọt để chồng đỡ phải bận tâm về chuyện nhà. Chồng đưa bao nhiêu tiền mỗi tháng tôi cũng không một lời phàn nàn, thậm chí khi chồng cần tiền để đi ngoại giao, công tác, tôi cũng phải sắp xếp cho anh ấy, kể cả đi vay mượn.
Mỗi lần đi nhậu khuya về, anh ấy lại tâm sự với tôi rằng hôm nay đi ăn với lãnh đạo công ty, với các đối tác… Có hôm đi ăn với thầy giáo, các bạn học cùng lớp mà chồng tôi khoe toàn người có "vai vế", chịu khó ngoại giao để sau này có thể hợp tác, nhờ vả. Tôi không mong gì cuộc sống giầu sang, chỉ mong chồng mạnh khỏe là được, chứ nhìn thấy chồng say bia rượu lòng tôi lại thấy rất xót xa.
Nhưng rồi thành quả đâu chưa thấy, tôi bất ngờ nhận được tin sốc. Vài người bạn "bóng gió" với tôi rằng chồng tôi là kẻ ăn chơi, có nhiều bồ nhí. Họ dặn tôi cẩn thận, đừng tin chồng tuyệt đối nữa. Một người nói thì tôi không tin, nhưng rồi cũng phải tin vì có tận mấy người cảnh báo, thậm chí họ còn nói rằng tận mắt chứng kiến chồng tôi đi ăn chơi, còn dẫn bồ vào khách sạn.
Hơn một năm tôi để chồng mặc sức đi làm, đi học nên giờ không khó để biết được sự thật. Qua lén xem điện thoại, tổ chức theo dõi chồng thì tôi chết lặng khi thấy được chồng mình ở nhà yêu thương vợ con, tiết kiệm từng đồng nhưng ra ngoài lại hào phóng, tiệc tùng liên miên, cặp kè với mấy cô trẻ đẹp cùng một lúc. Hóa ra, chuyện tận tâm công việc, chịu khó học tập hóa ra chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để chồng lừa dối tôi?
Đến giờ tôi vẫn còn sốc khi biết được bộ mặt thật của chồng mình. Tôi có nên tổ chức đánh ghen chồng với bồ nhí? Hay dứt tình ly hôn kẻ ăn chơi, phản bội?
(Độc giả giấu tên)
Mẹ chồng đột quỵ 6 năm, đến lúc mất để hết tài sản cho con út: Sự thật phía sau khiến cả gia đình lặng người
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Suốt 6 năm trời tận tâm chăm sóc mẹ chồng bị tai biến, người con dâu không ngờ rằng, trong những ngày cuối đời, bà lại tuyên bố để toàn bộ tài sản cho người con trai út sống ở nước ngoài – kẻ gần như vắng bóng suốt thời gian bà bệnh nặng.
Mang thai khi “sống thử”, tôi sợ hãi nhận ra bản chất của bạn trai
Tâm sự - 11 giờ trướcKhi hai vạch hiện lên trên que thử thai, tôi sợ hãi vì đang gắn đời mình với một người đàn ông gia trưởng và chưa bao giờ buông bỏ quá khứ.
Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà thăm con, ăn cơm, thậm chí ngủ lại
Tâm sự - 1 ngày trướcKhoảng 1 năm trở lại đây, thời gian tôi mang bầu và mới sinh con, vợ cũ của anh thường xuyên lấy lý do đến thăm con, nhưng lại thường đến đúng vào giờ cơm rồi ở lại ăn cơm luôn với vợ chồng tôi.
Chết lặng khi phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi có nên cho anh ấy biết?
Tâm sự - 1 ngày trướcSau 10 năm chung sống và không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định ly hôn. Khi thủ tục ly hôn vừa hoàn tất, tôi chết lặng khi phát hiện mình mang thai đứa con của chồng cũ.
Vợ đòi biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn 'vì ông bà nội ở quê tiêu gì đến tiền'
Tâm sự - 2 ngày trướcTết nào vợ cũng biếu nhà ngoại 30 triệu đồng cùng rượu ngoại, bánh kẹo xịn, nhà nội chỉ 5 triệu đồng, bánh kẹo bình dân, vợ biện minh là "ở quê tiêu gì đến tiền".
Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Bước vào tuổi già mà không có chồng con bên cạnh, tôi vẫn khiến cả làng ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy, ấm áp.
Vì tôi ở rể nên vợ không cho phép biếu tiền Tết nhà nội bằng nhà ngoại
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Bà Tâm xin nghỉ sau 20 năm làm giúp việc, chủ nhà nhất quyết ngăn cản rồi làm một việc khiến bà sốc ngang
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Làm giúp việc trong một căn biệt thự suốt 20 năm, đến lúc thu dọn đồ đạc xin nghỉ, bà Tâm không ngờ mình lại bị níu chân hết lần này đến lần khác.
3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió
Tâm sự - 4 ngày trướcKhi tôi tìm được căn hộ ưng ý ở Hà Nội thì giá đã tăng đến mức tiền mẹ bán nhà, đất ở quê và tiền tôi vay thêm chỉ đủ mua căn hộ bé tẹo cho cả nhà 3 thế hệ cùng ở.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự - 4 ngày trước"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.



