Chồng mua nhiều quà đắt tiền về tặng, vợ choáng váng nhận ra điều đáng sợ phía sau
GĐXH - Được chồng quan tâm, mua quà tặng đắt tiền, tôi lại muốn ly hôn vì phát hiện ra sự thật.
Tôi kết hôn đã được 8 năm. Suốt quãng thời gian chung sống, tôi hài lòng với những gì mình đã làm được. Đó là có nhà riêng, xe ô tô, hai con của tôi trai gái đủ cả. Đời sống hôn nhân của vợ chồng tôi hòa thuận, êm đẹp. Để có được những thành quả như vậy, chúng tôi đã phải vất vả cùng nhau nỗ lực trong công việc, thương yêu nhau, vì con mà cố gắng.
Bản thân tôi cũng rất tin tưởng vào chồng, anh ấy đi đâu, làm gì thì tôi cũng không mảy may nghĩ sai về chồng. Tôi tự hào về gia đình nhỏ của mình, hãnh diện khi có người chồng đẹp trai, hiền lành như vậy. Chồng rất yêu thương tôi nên tôi rất tự tin nghĩ rằng không có người phụ nữ nào có thể chen chân vào hạnh phúc của mình, ai chứ chồng ngoại tình là điều không thể xảy ra với tôi. Nhưng gần đây, tôi nhận ra anh có nhiều thay đổi so với trước.
Sáu tháng trước, chồng tôi bắt đầu có khoảng thời gian thiếu quan tâm tới vợ con, thích ở một mình, hay cáu giận… Tôi lo cho anh ấy, có lẽ đang vấp phải áp lực nào đó về công việc hoặc trăn trở phải là người thành đạt khi nhìn về bạn bè, những người thành công trong xã hội. Nhưng sau đó, anh ấy lại trở nên phóng khoáng, chiều chuộng vợ.
Tôi cảm thấy rất vui được chồng tặng hoa, nước hoa, đồng hồ, điện thoại… toàn thứ đắt tiền mặc dù cảm thấy tiếc tiền và không hợp với mình. Dù vui nhưng tôi vẫn thấy có gì đó bất thường, chồng chiều tôi như vậy nhưng lại khá hờ hững vợ, lảng tránh chuyện chăn gối. Tôi có cảm giác chồng đang giả tạo, che lấp việc gì đó mờ ám đang làm.

Chồng mua hoa, quà tặng vợ rất nhiều nhưng đó không xuất phát từ yêu thương. (Ảnh minh họa)
Mang biểu hiện của chồng để tâm sự với mấy chị em thân thiết. Người thì bảo tôi sướng mà không biết hưởng, người lại bảo: "Nếu thấy nghi ngờ, cứ để ý thật kỹ, kiểm tra, theo dõi chồng là ra ngay. Việc gì mà cứ phải ngồi một chỗ mà suy nghĩ lung tung cho mệt đầu".
Linh tính của người phụ nữ mách bảo tôi rằng, chồng đang mất đi sự tin tưởng của vợ. Việc quan tâm, kiểm tra chồng cũng không có gì là quá đáng. Bởi vậy, tôi đã bắt đầu để ý đến chồng, từng chi tiết nhỏ, biểu hiện của anh ấy. Mặc dù hàng ngày chồng bận việc, đi sớm về khuya, thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho vợ, nhưng tôi nhận ra đó không phải quan tâm mà là kiểm tra vợ xem đang ở đâu, làm gì để anh ấy yên tâm làm chuyện mờ ám.
Chồng về nhà ôm khư khư chiếc điện thoại, kể cả đi vệ sinh cũng mang vào đó. Tiền đưa cho vợ ngày càng ít đi, tìm đủ mọi lý do để giải thích cho sự thiếu hụt thu nhập và lấy tiền thêm từ vợ… Tôi có nhờ người để ý đến hành trình mỗi ngày của chồng thì phát hiện ra đúng là anh ta đang ngoại tình, với một cô nàng khá trẻ và sành điệu.
Tôi cũng biết luôn rằng, cô bồ của chồng tôi khá đỏng đảnh, khó chiều. Những món quà đắt tiền mà chồng tôi mua tặng, nếu không thích, cô ta sẵn sàng trả lại kèm theo giận dỗi. Chồng tôi vì tiếc mà mang về tặng vợ, nói dối là mua chịu để vợ đưa tiền trả.
Cảm thấy bị sốc, thất vọng về chồng, tôi muốn vứt hết những món đồ mà chồng tặng đi vì nó đã từng liên quan đến người phụ nữ khác. Càng nghĩ, tôi càng thấy thương bản thân mình hết lòng vì chồng con, giờ bị chồng đối xử tệ bạc thế này.
Thương con còn bé, nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh bị chồng phản bội. Tôi chưa biết phải làm gì bây giờ?
ly hon khong ly than
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 6 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 19 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


