Vợ nhất quyết muốn ly hôn khi phát hiện chồng ngoại tình với người này
GĐXH - Tôi không ngờ rằng, chồng mình lại ngoại tình với một người mà tôi ít ngờ tới.
Tuy vợ chồng tôi chưa phải là yêu nhau thắm thiết, nhưng cưới nhau cũng là một quyết định dựa trên sự tự nguyện, cùng chung mong muốn của cả hai. Chúng tôi cũng được gia đình hai bên ủng hộ, vun vén. Tôi cứ nghĩ rằng, cưới nhau rồi chỉ cần sống tốt với nhau, cùng chăm lo cho gia đình là đủ, nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Ở với nhau suốt 5 năm, tôi vẫn thấy chồng có gì đó khó hiểu, anh ấy ít nói, ít chia sẻ và không muốn vợ tham gia mọi chuyện. Tôi làm vợ mà chẳng khác gì người giúp việc, cả ngày chỉ biết chăm chồng con, làm việc nhà. Tối đến chờ cơm chồng, anh ấy thích thì về không bao giờ nhắn trước cho vợ một câu để khỏi chờ cơm.
Cuộc sống tẻ nhạt, tôi cũng cố gắng an phận vì nghĩ rằng hôn nhân đã an bài. Tôi đau khổ khi phát hiện ra chồng ngoại tình, hết lần này đến lần khác tôi đều tha thứ, bỏ qua. Cũng biết làm sao được, chồng đã là kẻ lăng nhăng, có ly hôn thì người chịu thiệt thòi vẫn là con thôi. Đứa bé sẽ sống ra sao nếu chỉ ở với bố hoặc mẹ.
Khuyên nhủ chồng đủ đường, anh ấy lúc nào cũng hứa hẹn: "Biết rồi, chỉ là chuyện qua đường thôi. Tôi không bỏ hai mẹ con đâu mà lo. Cứ tập trung làm tốt việc nhà cửa, chăm con cho thật tốt, chuyện kiếm tiềm, công to việc lớn để tôi lo".

Chồng ngoại tình với bạn, vợ đau khổ muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Lần nào chồng cũng hứa hẹn, mong vợ bỏ qua, nhưng rồi vẫn tái phạm. Tôi cắn răng chịu đựng, cho đến khi phát hiện ra chồng cặp kè với một người khiến tôi chỉ muốn ly hôn. Đó là cô bạn thân của chồng tôi hồi học đại học, ngay từ lúc hai chúng tôi yêu nhau đã thấy khó chịu với sự xuất hiện của cô ta. Thấy bạn có người yêu, cô ta liên tục xen vào tìm cách phá.
Tôi không ưa cô ta từ lâu nên yêu cầu chồng không được liên quan, gặp mặt cô ta. Mỗi lần chồng đi gặp các bạn cũ, tôi rất ghen và không muốn anh ấy đi. Chỉ khi nào không xuất hiện người đó, tôi mới thực sự yên tâm để chồng đi ăn, gặp gỡ các bạn. Nhưng tôi không ngờ, người tôi không muốn chồng liên quan nhất lại là người đã xen vào hạnh phúc gia đình tôi.
Chính mắt tôi đọc được những dòng tin nhắn yêu đương giữa hai người họ, chồng tôi và cô ta còn liên tục mang tôi ra để nói xấu. Khi đã rõ mọi chuyện, tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh ấy mới đầu còn chối cãi, cho rằng chỉ là bạn bè thân thiết nên mới trêu đùa nhau quá mức như vậy…
Tôi không có thời gian để đi rình mò chồng, bắt quả tang. Nhưng hai người họ cặp với nhau thì có khá nhiều người biết, họ cặp với nhau một cách ngang nhiên, hay đi ăn cùng nhau, thậm chí đi du lịch cùng nhau nữa. Tôi đau khổ đến tuyệt vọng, còn chồng thì tỏ ra bất cần: "Cô muốn thì ly hôn luôn đi. Tôi cũng không muốn chung sống với một người như cô".
Phát hiện chồng cặp bồ với người mà tôi rất ghét và không ngờ đến, còn bị anh ta thách thức ly hôn. Tôi không còn mặn mà gì với hôn nhân của mình nhưng mỗi khi nghĩ đến con, tôi lại bật khóc vì thương nên tự ngăn mình chưa nên đưa ra quyết định.
Đã quá mệt mỏi vì bị cả chồng và cô bồ của anh ta khiêu khích, có lẽ đã đến lúc tôi cần đưa ra quyết định rồi!
Vợ chồng ly hôn tranh nhau nuôi con, giữa lúc cãi nhau bố chồng nói một câu khiến cả hai im bặt trong hối hậnNhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 10 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 21 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


