Chồng "say nắng" nữ đồng nghiệp trẻ đẹp, vợ kiềm chế cơn ghen làm một điều khiến cả hai phải biết ơn
GiadinhNet - Gia đình đang yên ổn, tôi bất ngờ với chuyện chồng đang "say nắng" nữ đồng nghiệp trẻ đẹp.
Thấy chồng hay thức khuya dùng điện thoại, vợ lén đặt camera trong nhà rồi bật khóc khi xem lại videoChồng tôi là người yêu thương vợ con, tôi hài lòng về anh ấy bởi những gì đã làm cho gia đình bé nhỏ của tôi là rất lớn. Là người đàn ông, trụ cột của gia đình nên chồng luôn là chỗ dựa vững chắc cho mấy mẹ con. Việc bên nhà vợ, nhà chồng cũng được anh ấy lo chu toàn, ai cũng hài lòng, khen ngợi chồng tôi.
Lương của chồng cao, tôi thoải mái trong chi tiêu và còn dành dụm tiết kiệm để sau này lo cho các con học hành, đổi nhà rộng hơn khi con đã lớn… Với những gì đang có, bản thân tôi thật cảm thấy may mắn mới có được "ông chồng điểm 10" như vậy. Tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình luôn được sống trong bình yên, nào ngờ có ngày gặp sóng gió.
Chuyện là chồng tôi vợ đẹp, con ngoan nhưng vẫn tơ tưởng đến người bên ngoài. Chồng thay đổi tính nết, kém quan tâm tới vợ con như trước. Anh ấy thích ngồi một chỗ, suy nghĩ mông lung. Cả ngày kè kè bên chiếc điện thoại, chẳng biết nhắn tin cho ai mà thỉnh thoảng thấy tủm tỉm cười một mình.
Đêm tôi cũng thấy chồng trằn trọc khó ngủ và lén ra ngoài phòng khách nằm xem tivi, điện thoại…. Chồng có những biểu hiện như vậy, tôi cũng không biết anh ấy đang có chuyện gì, bèn hỏi thẳng: "Dạo này anh làm sao thế? Hay là có cô nào bên ngoài rồi? Gia đình đang êm ấm, anh đừng tự tay phá hoại đi những thành quả gây dựng lâu nay nhé".

(Ảnh minh họa)
Lúc này chồng mới thú nhận đang "say nắng" một cô gái trẻ đẹp, năng động, nhân viên mới trong công ty. Hai người họ hay đi ăn trưa, cafe với nhau… Cô ta nảy sinh tình cảm với chồng tôi và anh ấy cũng thích lại. Chồng tôi quả quyết hai người chưa đi quá giới hạn, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến nhau, muốn gặp nhau.
Chồng tôi mong vợ bỏ qua. Tôi cũng buồn lắm, suy nghĩ trong tôi quy kết chồng ngoại tình, còn muốn tìm đến gặp cô kia đánh ghen cho cả công ty biết chuyện cô ta đang quyến rũ chồng tôi. Nhưng rồi tôi chợt ngăn ý định đó, chồng tôi đã thành thật, nếu như anh ấy ngoại tình thì đã không tự nói ra sự thật như vậy.
Giúp chồng vượt qua cơn "say nắng", tôi tìm các cách để kéo anh ấy về gia đình. Đầu tiên tôi khuyên chồng hạn chế gặp riêng cô đồng nghiệp kia, luôn nghĩ rằng cô ấy chỉ như là em gái thôi, tình cảm trong lòng cũng chỉ là tình anh em quý mến nhau…. Cùng với đó tôi quan tâm tới chồng hơn, thường xuyên nhắn tin, gọi điện động viên anh ấy.
Tôi tạo cho chồng sự bận rộn về gia đình như đi đón con, dạy kèm con học, đi chơi, xem phim với vợ con và làm việc nhà. Cứ cuối tuần là cả nhà về nhà nội, ngoại chơi, ăn cơm và còn ngủ lại. Chồng tôi đã nhận ra giá trị của gia đình, không còn nghĩ đến người kia. Tôi cũng đã gặp cô gái kia, nói chuyện như hai chị em, mong hai anh em đồng nghiệp tốt của nhau, đừng phạm phải sai lầm.
Chồng tôi đã thực sự trở về như con người trước đây, yêu thương gia đình. Anh ấy cảm ơn vì tôi sau mọi chuyện. Còn cô nữ đồng nghiệp kia cũng rất quý trọng vợ chồng tôi, một thời gian sau đã có bạn trai và hai người họ rất yêu thương nhau, thỉnh thoảng cùng nhau qua nhà tôi chơi với hai đứa nhỏ.
Qua chuyện này tôi nhận ra một điều đó là phải biết kìm chế cơn ghen, một chút bao dung, độ lượng "lạt mềm buộc chặt" lại khiến chồng và người phụ nữ kia tâm phục mà không đến với nhau. Mong các chị em mỗi chúng ta đều có bài học, cách ứng xử thông minh với các ông chồng đang "say nắng" và có ý định ngoại tình với người bên ngoài.
52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?
Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Tôi từng tin chỉ cần có lương hưu ổn định và tiền tiết kiệm đủ lớn, tuổi già sẽ an nhàn. Thế nhưng sau chuyến về quê thăm người em họ, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.
Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém
Tâm sự - 1 ngày trướcHè nào anh chị cũng đưa 2 cháu về quê ở nhà tôi 2 tháng nhưng chỉ đưa 1 triệu đồng; con tôi năm nay mới lên Hà Nội chơi 1 tuần mà chị dâu đã bóng gió kêu tốn kém.
Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm lần lượt về quê và sống cùng con cái, tôi nhận ra đâu mới là nơi phù hợp nhất để an dưỡng tuổi già một cách bình yên.
Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, chỉ có điều, đã không còn cảm xúc đặc biệt với nhau như trước.
Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già hạnh phúc là được sống bên con cháu. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra sự bình yên khi về già lại đến từ việc biết buông bỏ đúng lúc.
Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi người yêu cũ của chồng bất ngờ ly hôn, anh thú nhận chưa từng quên cô ấy và xin tôi cho anh cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình.
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 3 ngày trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

