Chữa cúm gia cầm nhờ các nạn nhân trong đại dịch năm 1918

| Bốn phương

Giadinh.net - Những người sống sót sau đại dịch cúm tồi tệ nhất trong lịch sử loài người năm 1918 hiện nay vẫn được bảo vệ khỏi virus cúm, và trở thành niềm hi vọng cho việc tìm ra thuốc điều trị cúm gia cầm.

Các nhà nghiên cứu Mỹ nhận định trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature rằng, những người sốt sót sau đại dịch có thể vẫn còn giữ trong mình những kháng thể tiêu diệt chủng cúm H1N1, và những kháng thể này có thể giúp các nhà khoa học tìm ra liệu pháp điều trị khẩn cấp cho các đại dịch có thể xảy ra trong tương lai, đặc biệt nguy cơ dịch cúm gia cầm hiện nay.

Năm 1918, đại dịch cúm bùng phát dữ dội tại Tây Ban Nha sau khi bắt nguồn từ Mỹ đã làm chết khoảng 50-100 triệu người trên thế giới, được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử vì rất nhiều người trưởng thành khỏe mạnh đã không thể sống sót sau đại dịch.

Cho đến nay, nguyên nhân thực sự tại sao virus cúm năm đó lại có khả năng gây tử vong cao như vậy vẫn chưa được làm rõ, cho dù bệnh nhân là người trưởng thành với hệ miễn dịch tốt vốn được biết đến là có khả năng tự bảo vệ khỏi các bệnh cúm. Và nếu như chủng này kết hợp với cúm gia cầm H5N1, chắc chắn đó sẽ là một đại dịch mà hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.

32 người già sống sót sau năm 1918, tuổi từ 91-101 đã được xét nghiệm máu và tất cả đều vẫn còn kháng thể tiêu diệt virus cúm. Theo Tiến sỹ James Crowe thuộc Đại Học Vanderbilt, đây là cơ sở quan trọng để y học thế giới tiếp tục phát triển các kháng thể tương tự tiêu diệt các chủng virus cúm gia cầm.

Thu Minh (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.