Chưa hết án cũ lại lĩnh tiếp án mới
Đang còn trong quá trình thử thách của bản án tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Nguyễn Chí Dũng lại liều lĩnh mang thuốc nổ từ Hà Nội vào huyện miền núi Quỳ Hợp để bán cho các mỏ đá kiếm lời và hắn không ngờ lại bị cảnh sát bắt quả tang.
Ngày 7/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án mua bán trái phép vật liệu nổ đối với Nguyễn Chí Dũng (SN 1962), trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2008, bị cáo Nguyễn Chí Dũng bị Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội xử phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 5 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù đang trong thời gian thử thách, nhưng với bản tính tham lam, muốn làm giàu nhanh chóng và phi pháp nên Dũng tìm đường vào Nghệ An để làm ăn.
Trong quá trình tìm hiểu thị trường, Dũng thấy ở khu vực huyện Quỳ Hợp có rất nhiều mỏ đá đang ngày đêm khai thác, chắc chắn sẽ có nhu cầu về thuốc nổ nên Dũng tìm cách mang thuốc nổ từ Hà Nội vào Quỳ Hợp bán cho các chủ mỏ để kiếm lời.
Ngày 18/4/2012, khi Dũng mang 203.000 thỏi thuốc nổ đến một lán khai thác đá ở xã Bắc Sơn, huyện Qùy Hợp thì bị tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An phát hiện và bắt quả tang. Sau đó, Nguyễn Chí Dũng bị khởi tố bị can về tội mua bán trái phép vật liệu nổ theo khoản 2, Điều 232 Bộ Luật Hình sự.
|
|
|
Nguyễn Chí Dũng tại tòa. |