Chuyện tình đẫm nước mắt của nữ sinh mang thai bị bạn trai sát hại
GiadinhNet - “Tôi đã nhiều lần khuyên cháu không nên yêu Ánh, tập trung vào việc học nhưng nó không nghe lời khiến hai mẹ con giận nhau vì chuyện đó. Có lẽ do con gái tôi yêu Ánh nhiều quá” - mẹ nạn nhân chia sẻ.
![]() |
|
Tên sát nhân máu lạnh |
Tối ngày 1/4, cả hai ra bờ biển xã Hải Chính ngồi nói chuyện, sau khi quan hệ tình dục xong Ánh khuyên Hằng bỏ cái thai trong bụng nhưng không được cô gái này chấp thuận. Bức xúc trước thái độ vô cảm của bạn trai, Hằng đã lao vào cào cấu. Như con thú hoang, Ánh đã rút dao đâm liêp tiếp lên người cô gái cho đến khi nạn nhân tử vong. Để trốn tránh trách nhiệm, kẻ sát nhân đã lôi xác cô gái giấu vào bụi cây, vùi cát che lấp rồi bỏ về nhà ngủ cho đến khi bị bắt giữ.
Sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu và được biết đây không phải là lần đầu Hằng mang trong người giọt máu của tên sát nhân. Trước đó, Hằng đã lỡ một lần dính bầu, Ánh đã khuyên cô gái này “giải quyết hậu quả” và được chấp thuận. Tuy nhiên, lần mang thai thứ hai, Hằng muốn Ánh phải có trách nhiệm nên kiên quyết giữ lại, thậm chí cô gái này còn dọa sẽ tự về nhà Ánh ở.
Theo người nhà nạn nhân Hằng cho biết, từ ngày dính vào yêu đương với Ánh, cô gái này học hành sa sút nghiêm trọng. Đặc biệt, khi biết Ánh là một thanh niên ngỗ ngược, ham chơi, bà Lê Thị Hường (mẹ của Hằng) đã nhiều lần khuyên bảo con gái nên chấp dứt yêu đương để chú tâm vào học tập nhưng Hằng vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ. “Tôi đã nhiều lần khuyên cháu không nên yêu Ánh, tập trung vào việc học nhưng nó không nghe lời khiến hai mẹ con giận nhau vì chuyện đó. Có lẽ do con gái tôi yêu Ánh nhiều quá”- bà Hường chia sẻ.
Để minh chứng, bà Hường lục tìm trong ngăn tủ một cuốn nhật kí ghi lại những tình cảm của Hằng dành cho bạn trai. Qua từng câu chữ được viết trong cuốn sổ học trò này chúng tôi cảm nhận được tình cảm ngây thơ, trong sáng mà Hằng dành cho tên sát nhân này. Ngay đầu cuốn sổ, một dòng chữ: “Em yêu anh” được viết nắn nót hết trang giấy.
![]() |
|
Những tình cảm trong sáng của nữ sinh Hằng dành cho tên sát nhân được viết trong cuốn nhật ký. |
Trang tiếp theo thì nữ sinh này lại có những dòng thống thiết: “Tôi yêu Ánh và con tôi rất nhiều. Hai người ấy là mạng sống của tôi, tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Hôm nay anh bắt tôi phá em bé trong bụng nhưng tôi không đồng ý, dù thế nào tôi cũng không phá đâu. Vì tôi đã phá thai một lần rồi tôi không đủ can đảm để phá đứa bé. Tôi không cho phép mình làm như vậy”.
Còn nhiều, rất nhiều những dòng nhật ký mà cô gái này kể về chuyện tình cảm chân thật của mình với tên sát nhân. Tuy nhiên, đáp lại tình cảm chân thành ấy, tên Ánh đã dành cho người yêu mình những nhát dao oan nghiệt, cướp đi mạng sống của bạn gái. Liệu giờ này trong phòng tạm giam, không hiểu tên sát nhân có ân hận những gì hắn đã gây ra đối với người yêu của mình?
Bình Minh

