Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện tình Phương Thanh - Anh Dũng

Thứ năm, 08:54 19/02/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Ngày 13/2, điện ảnh Việt Nam đã mất đi một giai nhân là NSƯT Phương Thanh do bị tai biến mạch máu não. Bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu điện ảnh đều ngỡ ngàng tiếc thương khi chị ra đi ở tuổi 53. Nổi tiếng ở những năm 80 của thế kỷ trước, NSƯT Phương Thanh đã để lại cho sự nghiệp điện ảnh nhiều vai diễn ấn tượng và đa diện.

 
Nếu như với điện ảnh vai Hiền “cá sấu” trong “Tội lỗi cuối cùng” là một bước đột phá thì với cuộc đời, vai Kiều Oanh trong “Kỷ niệm mùa trăng” là bước ngoặt lớn của NSƯT Phương Thanh. Nơi đó, chị đã gặp tình yêu của mình  với nghệ sĩ Anh Dũng. Chúng tôi đã được đạo diễn Hà Văn Trọng, người đã chứng kiến “tiếng sét” ái tình của cặp vợ chồng nghệ sĩ này kể lại những năm tháng có thể nói là đẹp nhất của NSƯT Phương Thanh.
 

NSƯT Phương Thanh thời trẻ.

Bộ phim và mối tình định mệnh

NSƯT Phương Thanh sinh năm 1956 tại Phú Thọ. Tốt nghiệp khoá 2 trường Sân khấu Điện ảnh, chị về đầu quân cho Đoàn kịch điện ảnh, Hãng phim truyện Việt Nam.
Chị từng đóng vai chính nhiều bộ phim nổi tiếng trong đó nổi bật nhất là: Mưa trên thành phố, Những đứa con, Kỷ niệm đồi trăng, Tội lỗi cuối cùng...
Và với vai Hiền “cá sấu” trong phim Tội lỗi cuối cùng chị đã vinh dự nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 5 (1980).
Tôi được giao làm bộ phim “Kỷ niệm đồi trăng” rất tình cờ. Lúc đó là năm 1985, tôi đang ở Hãng phim truyện I, nhận được kịch bản của Võ Khắc Nghiêm và rất hứng thú. Đó là một chuyện tình đẹp, thơ mộng về những người công nhân mỏ. Ai ngờ, bộ phim đó lại làm nên mối lương duyên cho Phương Thanh và Anh Dũng. Nghĩ lại mới thấy cuộc đời thật lạ  kỳ và có những điều khó cưỡng lại được số phận.
 
Câu chuyện trong phim rất đơn giản thôi, nói về một cô công nhân ngành than tên Kiều Oanh (Phương Thanh đóng) yêu văn nghệ và anh công nhân lái máy xúc tên Hòa (Anh Dũng đóng). Hai người yêu nhau, anh người yêu động viên cô gái lên thành phố học để có cơ hội phát triển. Thỉnh thoảng, anh lại lên thăm cô và “tiếp tế” lương thực cho cô ăn học. Những tưởng hành động đó sẽ khiến tình cảm của hai người thêm keo sơn thì không ngờ, cô gái bị ánh sáng đô thị cuốn hút và quên đi những ngày tháng sống ở vùng mỏ vất vả. 
 
Họ nên duyên vợ chồng nhờ bộ phim "Kỷ niệm đồi trăng".
 
Đây là bộ phim nhựa đầu tay của tôi và với Anh Dũng, đó cũng là vai điện ảnh đầu tiên. Anh Dũng là em vợ tôi, lúc đó, vợ tôi - bà Tú Mai cũng ở Nhà hát kịch đang đi học ở Liên Xô (cũ) nên tôi cũng có thời gian dồn công sức cho bộ phim được nhiều hơn.

Nói về nghề thì Anh Dũng nổi tiếng sau Phương Thanh rất nhiều bởi cô đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Trần Phương. Lý do tôi mời cô ấy vào phim của mình ngoài vẻ đẹp ra còn bởi vì lúc đó, cô ấy đang rất nổi sau vai Hiền “cá sấu” trong phim “Tội lỗi cuối cùng”.

Thú thật, hồi đó tôi mời Phương Thanh tham gia  “Kỷ niệm đồi trăng” là hơi... mạo hiểm. Vì sao? Bởi vì Phương Thanh có vẻ đẹp rất cá tính, mạnh mẽ nên khi vào vai Hiền “cá sấu” là hợp chất ngay và diễn rất ngọt. Trong khi đó, vai Kiều Oanh là một cô công nhân chân chất, nghĩa là ngược lại hoàn toàn với vai Hiền “cá sấu”. Và để vào vai đó, tôi đã phải “nắn” cái chất “cá sấu” đi rất nhiều.
 

Phương Thanh vai Hiền "cá sấu" trong phim "Tội lỗi cuối cùng".

Tôi đã dự cảm cái hôn của họ là “sét đánh”

Một kỷ niệm khó quên của tôi và cũng là của hai người có lẽ đều gắn với phim “Kỷ niệm đồi trăng”. Cảnh mà tôi tâm đắc nhất là nhân vật Kiều Oanh và anh lái máy xúc tên Hoà ôm hôn nhau trên một tràng cát trải dài của vùng mỏ.
 
Cảnh đó tôi cho quay rất chậm để nói lên cái nên thơ,  tình tứ của đôi trai gái trong  khung cảnh đẹp thơ mộng. Nhưng ngược lại với ý định của tôi lúc đầu cảnh hôn nhau, hai diễn viên của tôi làm không đạt. Quay 2 -  3 lần đều hỏng vì họ diễn rất gượng gạo. Tôi phải gọi riêng hai người ra để “làm công tác tư tưởng” rằng phải diễn bằng cái chất của tình yêu thực sự. Không phải là hai người bạn diễn mà là hai người đang yêu nhau thì cái nhìn mới say đắm được. Sau đó, họ diễn thật đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.
 

Vợ chồng nghệ sĩ Phương Thanh - Anh Dũng.

 
Về nghiệp diễn, nói gì thì nói, khi diễn viên có tình với nhau thì diễn cũng mới đạt được, nếu không sẽ khó mà đạt được đến giá trị nghệ thuật. Có lẽ đó cũng là yếu tố làm nên thành công của bộ phim khi được công chiếu rộng rãi. Công nhân ngành than đều khen ngợi, các rạp chiếu lúc nào cũng chật ních khán giả. Bộ phim cũng mang lại cho Phương Thanh giải thưởng Rồng vàng của tỉnh Quảng Ninh tặng cho diễn viên.
 
Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, bỗng nhiên tôi có một linh cảm rằng cái hôn đó của họ không còn “bình thường” nữa. Và quả đúng như vậy, sau cảnh đó, tôi thấy hai đứa rất quấn quýt với nhau. Ngỡ đó chỉ là mối tình nghệ thuật, nhanh đến và nhanh quên.
 
Tôi đã có lần gặp riêng Anh Dũng với tư cách là một người anh vợ để khuyên cậu ấy phải tỉnh táo, đừng để những rung động trên phim lấn lướt tình cảm ngoài đời. Nhưng bất chấp lời khuyên can của tôi, đôi trẻ vẫn đến với nhau bằng tình cảm mãnh liệt. Yêu nhau, nhưng phải vài năm sau đó, hai người mới đi đến hôn nhân nên về đường con cái của họ có phần hơi muộn màng. Hiện, con gái lớn của hai người mới đang học đại học.
 

Nghệ sĩ Phương Thanh và con gái.

Từ sau vai đó, Phương Thanh không đóng trong phim của tôi nữa. Nhưng sau này, tôi và cô ấy có đóng chung với nhau một phim truyền hình mà tôi không còn nhớ tên. Ở phim đó Phương Thanh “yêu” tôi nhưng tôi lại không dám vì bị các con phản đối kịch liệt. Nhưng sau đó, bằng sự quan tâm chăm sóc của mình, cô ấy đã cảm hoá được sự ích kỷ của các con tôi và chúng tôi đến với nhau.

Tình yêu vốn dĩ đã có những điều không thể lý giải. Ở mối tình nghệ thuật Phương Thanh - Anh Dũng cũng vậy. Họ đã phải vượt qua nhiều sóng gió, những khó khăn vất vả nhất để đến với nhau. Sau này, ở Nhà hát kịch, họ nổi tiếng không chỉ vì thành đạt mà là một cặp vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc.
 

Với cuộc đời - Phương Thanh đã tròn trách nhiệm

Là bạn học cùng khoá với nhau ở trường Sân khấu điện ảnh nhưng sau này, do cuộc sống nên chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng nếu so với những người cùng lứa như tôi, Thanh Quý... thì Phương Thanh hạnh phúc hơn nhiều vì cô ấy có được một người chồng rất thương yêu, chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy cũng là người biết lựa chọn cái gì là lớn nhất để vun đắp, hy sinh và dành trọn tình cảm cho gia đình.
Còn chúng tôi, cứ mải mê theo đuổi nghệ thuật rồi cuối cùng cái gì cũng dở dang. Dù sau này, Phương Thanh lui về với con thuyền gia đình nhưng cô ấy cũng đã để lại một sự nghiệp để đời với nhiều vai diễn được mọi người nhớ đến. Tôi nghĩ, với cuộc đời, Phương Thanh đã làm tròn trách nhiệm của mình. Và chúng tôi mơ ước được sống như cô ấy. - NSƯT Minh Châu

Thanh Hà (ghi)

nguyenquyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ Đăng Khôi kể chuyện chồng thức trắng đêm vì vợ con khiến fan ngưỡng mộ

Vợ Đăng Khôi kể chuyện chồng thức trắng đêm vì vợ con khiến fan ngưỡng mộ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Có rất nhiều đêm anh ngồi lì trong phòng thu chỉ để chỉnh sửa từng câu hát, đoạn nhạc sao cho cảm xúc xúc nhất... để sau này các con nghe lại sẽ hiểu: Bố đã hạnh phúc thế nào khi có các con trong đời", Thủy Anh - vợ Đăng Khôi chia sẻ.

Phương Oanh diện bikini thoải mái chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên 2 con

Phương Oanh diện bikini thoải mái chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên 2 con

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh gây chú ý khi diện bikini, thoải mái chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên hai con trong chuyến đi biển đầu hè.

Con gái H'Hen Niê 8 tháng tuổi đã có 7 chuyến bay, biểu cảm mỗi lần đi máy bay đều gây chú ý

Con gái H'Hen Niê 8 tháng tuổi đã có 7 chuyến bay, biểu cảm mỗi lần đi máy bay đều gây chú ý

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Ba tháng tuổi thì lên máy bay em ti sữa và ngủ thôi. Bây giờ là lúc hóng chuyện, kiếm mọi người để được nói chuyện, không ngồi yên nữa", H'Hen Niê thích thú chia sẻ về con gái.

Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy có nhan sắc xinh đẹp, sống giản dị ở quê nhà

Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy có nhan sắc xinh đẹp, sống giản dị ở quê nhà

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy sau khi con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam vẫn không hề phô trương mà sống giản dị như trước.

'Soái ca' Hứa Vĩ Văn lịch lãm ở tuổi 47

'Soái ca' Hứa Vĩ Văn lịch lãm ở tuổi 47

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hứa Vĩ Văn không dùng chiêu trò, gây sốc nhưng vẫn duy trì được sức hút của một "quý ông màn ảnh Việt" được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, Long Nhật từng 'cãi lời' cha để theo đuổi giấc mơ ca hát

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, Long Nhật từng 'cãi lời' cha để theo đuổi giấc mơ ca hát

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Long Nhật mới đây cùng ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy. Trước đó, để theo đuổi con đường nghệ thuật và đam mê ca hát, nam ca sĩ từng cãi lời cha.

Ali Thục Phương, Thái Vũ và Võ Hoài Vũ góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV1

Ali Thục Phương, Thái Vũ và Võ Hoài Vũ góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV1

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Dàn diễn viên trẻ Thái Vũ, Võ Hoài Vũ và Ali Thục Phương góp mặt trong bộ phim "Phía bên kia thành phố" sắp lên sóng VTV1.

Không cầu kỳ ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến fan bất ngờ vì điều này

Không cầu kỳ ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến fan bất ngờ vì điều này

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay chăm chút quá mức cho ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái điềm đạm và đời tư kín tiếng.

Tin sao ngày 24/5: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có khuôn mặt đẹp nhất năm, Tăng Duy Tân lãng mạn bên Bích Phương

Tin sao ngày 24/5: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có khuôn mặt đẹp nhất năm, Tăng Duy Tân lãng mạn bên Bích Phương

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhận giải "Gương mặt đẹp nhất năm" tại lễ trao giải ELLE Beauty Awards 2026, trong khi đó Tăng Duy Tân và Bích Phương gây chú ý khi có phút giây thân mật trong chuyến đi chơi.

Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêng

Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêng

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc tại Hà Nội vào tháng 6 vì muốn duy trì thương hiệu "Góc ban công", đưa thương hiệu này tới không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn thay vì hát tại nhà riêng như trước.

Top