Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái trẻ bị đánh đập khi yêu gã vũ phu và màn 'trả đũa' cực gắt

Thứ sáu, 21:12 17/03/2023 | Gia đình

Yêu phải một kẻ thích chiếm hữu, sẵn sàng 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' thực sự là một cơn ác mộng với bất cứ cô gái nào.

Beckie Scott, 25 tuổi, đến từ Watford, Anh, đã gọi năm 2018 là một năm tồi tệ khi phải bỏ ra khoảng 30.000 bảng Anh (hơn 850 triệu đồng) cho người bạn trai trong suốt quá trình yêu đương.

Gặp nhau lần đầu ở một hộp đêm năm 18 tuổi, cô nhanh chóng bị thu hút bởi sự mạnh mẽ và tự tin toát ra từ vẻ bề ngoài của người đàn ông này. Không chỉ vậy, anh ta cũng luôn tặng hoa và những món quà đắt tiền trong lúc theo đuổi cô. Bởi vậy, Beckie đã quyết định bước vào mối quan hệ nhanh chóng.

Beckie và gã bạn trai năm cô 18 tuổi.

Sau khi ở bên nhau, dần dần bản chất của hắn cũng lộ ra. Đầu tiên, hắn yêu cầu cô rời bỏ công việc trong khách sạn vì sợ cô tiếp xúc với nhiều người, sẽ phản bội mình. Trong khi đó, hắn ta lại là một tên không nghề nghiệp, nghiện cờ bạc. 

Đang trong cuộc tình và bị mờ mắt bởi đối phương, Beckie đã nhiều lần dùng tiền tiết kiệm được để chi cho những cuộc vui của người bạn trai này.

"Anh ta nói rằng tôi có thể mặc gì và gặp bất cứ ai nhưng lại lấy điện thoại khi tôi đang ngủ, giả làm tôi và nhắn tin xin tiền những người thân trong gia đình", Beckie bức xúc. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn khiến người yêu mình tin rằng cô vô dụng đến mức không ai cần cô bằng nhiều lời xúc phạm khác nhau.

Dã man hơn là khi không được bạn gái đưa tiền để cá cược, gã bạn trai sẽ nổi giận, chửi mắng và thậm chí là dùng bạo lực không thương tiếc.

"Anh ấy đập vỡ kính chắn gió xe của tôi 2 lần, 1 lần làm gãy nút sưởi, nỗi đau thể xác trở nên tồi tệ hơn khi anh ta túm tóc, kéo và đánh tôi ngay cả khi tôi đang lái xe", cô ngậm ngùi nhớ lại. Hai tháng sau, anh ta lại nổi giận vì cô đã xin được việc làm và thậm chí không đưa điện thoại để cô đi làm.

Cô gái đã nhiều lần chịu tổn thương vì thói vũ phu của anh ta.

Xuất thân từ một gia đình có bố mẹ luôn yêu thương, Beckie cảm thấy quá mệt mỏi và quyết định chấm dứt cơn ác mộng của bản thân một cách triệt để.

Cô thu thập toàn bộ chứng cứ bạn trai bạo hành và gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, kẻ tồi tệ không hề bị buộc tội bạo hành vì bằng chứng về hành vi lạm dụng được Beckie lưu dưới dạng hình ảnh và video đã qua 6 tháng. Anh ta chỉ bị buộc tội vì hành vi cưỡng bức, cuối cùng bị tòa án kết án 29 tháng tù vào năm 2020.

Sau khi được thả ra, hắn ta đi lang thang, không nghề nghiệp, không chỗ ở. Sau khi bị người yêu rời bỏ, hắn cố gắng liên lạc bằng cách gửi hoa đến nơi làm việc nhưng cô đã thay đổi mọi thứ từ chi tiết ngân hàng đến số điện thoại và email. Beckie đã khiến cho anh ta triệt để rời khỏi cuộc sống của mình

Beckie hiện đang có một mối quan hệ yêu đương ổn định với một người đàn ông tên Max James.

"Tôi đã gặp chàng trai tuyệt vời nhất của đời mình - người đối xử với tôi theo cách tôi nên nhận được, như một nàng công chúa và chúng tôi hiện đang sống với chú cún của mình", cô chia sẻ về người bạn trai mới.

Beckie đã có bạn trai mới và cuộc sống yên bình.

Cô gái cũng khuyên những người phụ nữ khác nên tỉnh táo để phát hiện ra những trường hợp như bạn trai cũ. Những đối tượng đó không bao giờ nhận mình sai mà ngược lại còn đổ lỗi cho nạn nhân, gây áp lực buộc họ phải hành động theo một hướng nhất định, kiểm soát tất cả mọi thứ từ tình hình tài chính đến các mối quan hệ xã hội.

"Sự thật là tôi không còn nhiều bạn vì nhiều người trong số họ đã rời bỏ tôi khi bạn trai cũ yêu cầu tôi ngừng nói chuyện với họ. Chỉ có một vài người, trong đó có một người bạn gái cũ của anh ta hiện là bạn thân nhất của tôi. Có lẽ tôi sẽ không ở đây ngày hôm nay nếu không có cô ấy sát cánh trên mọi nẻo đường", Beckie tiết lộ.

Câu chuyện của nữ nhân vật chính này có lẽ là một lời cảnh tỉnh rất thiết thực cho phái nữ trong tình yêu. Những anh chàng luôn ngọt ngào lúc đầu chưa chắc sẽ giữ được sự tử tế đến phút chót. Ai cũng phải thực sự lý trí để bảo vệ bản thân trước tiên nếu chẳng may rơi vào một mối quan hệ độc hại.

Cô dâu sốc khi bước vào phòng tân hôn do tự tay mẹ chồng sắp xếp mà không cho bất cứ ai nhúng tay vào, biết lý do đằng sau lại càng phẫn nộCô dâu sốc khi bước vào phòng tân hôn do tự tay mẹ chồng sắp xếp mà không cho bất cứ ai nhúng tay vào, biết lý do đằng sau lại càng phẫn nộ

GĐXH - Quả đúng như cô dâu nghĩ, mẹ chồng thừa nhận bà muốn kiểm tra "cái ngàn vàng" của con dâu, muốn con trai mình rước về một người trong trắng bởi gia đình bà đã bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức đám cưới này nên không chấp nhận một người con dâu "dơ bẩn".

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 10 giờ trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 23 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Top