Con dâu lo mất ăn mất ngủ vì bị mẹ chồng "bắt tại trận" đang ngoại tình
GiadinhNet - Lỡ bị mẹ chồng phát hiện chuyện ngoại tình, tôi cảm thấy rất khó xử mỗi lần "chạm mặt" mẹ chồng.
Cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc, cả nhà chồng hầu như ai cũng biết chuyện vợ chồng tôi chung sống với nhau nhưng lạnh nhạt, đôi khi còn nổ ra những tranh cãi, mệt mỏi. Tôi thực sự chán nản với cảnh tượng đã không còn tình cảm với chồng rồi mà chồng lại thường xuyên về muộn, rượu chè bê tha.
Điều gì đến cũng phải đến, khi nhận được sự quan tâm của người đàn ông khác, tôi từ "say nắng" đến ngoại tình. Không có gì để biện minh cho việc làm đó, bởi tôi cũng xác định ly hôn cũng có thể là chuyện sớm muộn mà thôi. Điểm níu giữ cuộc hôn nhân của tôi đó chính là hai đứa con của tôi, chúng còn quá nhỏ để phải chịu cảnh bố mẹ chia tay.
Tôi sống ở nhà chồng, bố mẹ chồng tôi cũng rất quan tâm và quý mến tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vào bế tắc, tôi cũng buồn lắm và thương bố mẹ chồng, họ thực sự muốn vợ chồng chúng tôi hạnh phúc. Nhiều lần bố mẹ chồng nói chuyện thẳng thắn, động viên chúng tôi vì con mà sống chia sẻ, yêu thương nhau. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn là lại rạn nứt.
Chồng tôi ngoài chuyện rượu bia quá đà, tôi còn thấy anh ta cứ như là trai độc thân ấy, nhắn tin, "thả thính" trên mạng xã hội rất nhiều, cứ như thể là đang cô đơn vậy. Tôi cũng nghĩ rằng anh ta có người khác, nhưng không quan tâm vì cả hai vốn đã mặc kệ nhau.

Ảnh minh họa
Nhưng tôi thực sự ngại và xấu hổ khi bị mẹ chồng "bắt quả tang" chuyện ngoại tình cách đây mấy tuần. Chuyện là, lúc tôi ở một mình trong phòng, người tình của tôi gọi điện đến, mải nói chuyện yêu đương, nhớ nhung... mà tôi quên béng mất là cửa phòng chưa đóng. Lúc tôi giật mình quay lại đằng sau thấy mẹ chồng, liền luống cuống tắt điện thoại. Nhưng mẹ chồng tôi nghe được hết, hay chính xác hơn là tôi bị "bắt tại trận" đang ngoại tình.
Mẹ chồng tôi không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt của bà rất thất vọng. Hôm sau, mẹ chồng tôi nói với tôi rằng: "Các con cố gắng giữ hạnh phúc, mẹ chỉ mong các con yên ấm, các cháu của mẹ nó cũng vui vẻ khi thấy bố mẹ chúng thương yêu nhau". Lời mẹ chồng tôi nói khiến tôi bật khóc, tôi chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
Tôi cũng thấy mình không ra sao, ích kỷ khi có người bên ngoài, nhất là trên danh nghĩa tôi vẫn đang có chồng. Sau hôm đó, tôi đã chia tay người tình và tự hứa với bản thân sẽ không tái phạm, sau này nếu ly hôn mới nghĩ đến chuyện có tình cảm với người khác. Nhưng từ hôm đó đến nay, tôi cũng cảm thấy lo lắng khi mẹ chồng tôi có thái độ khác với bình thường với tôi. Còn bố chồng và chồng tôi chắc chưa biết chuyện.
Tôi cũng sợ rằng mẹ chồng nói ra bí mật của tôi, khiến tôi xấu hổ với chồng con. Nếu chồng hay bố chồng tôi tức giận mà gọi điện trách móc bố mẹ đẻ tôi thì quả thật tôi không dám về gặp họ. Rồi còn bạn bè, người thân, đồng nghiệp nữa, chuyện này họ mà biết sẽ nghĩ sao về tôi…
Mẹ chồng tôi chắc là sẽ giữ bí mật cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi định nói với mẹ chồng là đã chia tay bồ và không bao giờ tái phạm nữa, nhưng rất ngại vì không biết mẹ chồng tôi có tin lời tôi nói không. Còn nếu thú nhận với chồng thì chuyện này sẽ là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân vỗn đã không hạnh phúc của tôi.
Bây giờ tôi phải làm gì khi mà mẹ chồng đã biết bí mật của tôi? Tôi có nên thú nhận tất cả rồi đến đâu thì đến?
(trinhhhb@....)
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 6 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 17 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
