Mẹ chồng đi vắng, con dâu sốc nặng khi nửa đêm có phụ nữ ở trong phòng bố chồng

| Tâm sự

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi đi vắng, có người phụ nữ đến gặp và vào phòng bố chồng tôi trong đêm và ở lại rất lâu.

Mẹ chồng hứa cho tiền tỷ nhưng 'quay xe' vào phút chót khiến con dâu hụt hẫng muốn hủy hônMẹ chồng hứa cho tiền tỷ nhưng "quay xe" vào phút chót khiến con dâu hụt hẫng muốn hủy hôn

GiadinhNet - Mẹ chồng hứa cho vợ chúng tôi 2 tỷ khi kết hôn, nhưng rồi "quay xe" khiến con dâu muốn hủy hôn.

Tôi năm nay 33 tuổi, sống ở nhà chồng cũng đã được 6 năm. Ở nhà chồng, tôi rất được bố mẹ chồng quý mến. Ông bà quý mến tôi, còn quan tâm, chỉ bảo tôi rất nhiều để giúp tôi là người vợ, người mẹ tốt và trở thành người con dâu đảm đang, được lòng nhà chồng.

Tôi cảm thấy may mắn vì mẹ chồng tôi là mẫu người cả đời chăm lo cho gia đình, hết mực yêu thương con cháu. Mẹ chồng tôi cũng có xuất thân từ nông thôn như tôi nên đồng cảm với tôi rất nhiều. Mẹ chồng thương tôi như con đẻ, bà cũng rất quan tâm đến gia đình bố mẹ đẻ tôi.

Bố chồng tôi là trụ cột trong nhà và trở thành niềm tự hào trong gia đình chồng tôi. Trong nhà, mọi người đều nghe theo sự chỉ đạo của bố chồng, bởi ông có nhiều kinh nghiệm, khả năng quán xuyến gia đình tốt. Bố chồng tôi có nhiều mối quan hệ, nên vợ chồng chúng tôi cũng được nhờ trong công việc làm ăn.

Nhìn chung, gia đình chồng tôi không phải là gia đình có quyền thế, giầu có, nhưng nhìn vào ai cũng phải nể phục bởi sự thành công của gia đình. Ai cũng dành sự khen ngợi bởi sự quan tâm, yêu thương giữa các thành viên trong nhà. Gia đình có ba thế hệ, nhưng rất hợp nhau, chưa bao giờ xảy ra xích mích nào dù là nhỏ.

Mẹ chồng đi vắng, con dâu sốc nặng khi nửa đêm có phụ nữ ở trong phòng bố chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bố mẹ chồng tôi rất yêu thương nhau, nhìn cách mà hai người âu yếm, chăm sóc nhau mà vợ chồng tôi cảm thấy tự hào và mong ước sau này được như họ. Tuy nhiên, cách đây mấy ngày, khi mẹ chồng tôi có việc về quê thì bố chồng tôi đã làm một việc khiến tôi cảm thấy bất ngờ, hụt hẫng.

Hôm mẹ chồng tôi về quê, bố chồng tôi chắc ở nhà thấy buồn nên đi gặp bạn bè rồi ăn nhậu với những người bạn đó, gọi điện báo không ăn cơm ở nhà. Tối hôm đó, bố chồng tôi trở về nhà, thấy bố có uống bia rượu nên tôi nói bố nghỉ ngơi sớm cho đỡ mệt. Trước khi đi ngủ, tôi có đi quan sát dưới tầng 1 để kiểm tra các thiết bị đã tắt chưa thì thấy bố chồng tôi chưa ngủ, ông nằm xem điện thoại ở trên giường.

Tôi về phòng ngủ, nhưng nghe thấy có tiếng động mở cửa, ngó xuống tầng dưới thấy bố chồng tôi đang mở cửa cho ai đó vào. Tôi nghĩ chắc là người quen nào đó đến gặp bố có việc, nên không xuống.

Một lúc sau, vì khát nước nên tôi đành phải xuống nhà để lấy nước uống thì nghe thấy bố tôi đang nói chuyện với ai đó, cửa phòng đóng nhưng tôi đi tới cũng đủ nhận ra là tiếng của phụ nữ. Phải rất lâu sau đó tôi mới thấy có tiếng mở cửa để khách ra về.

Đêm đó, tôi không thể chợp mắt nổi. Tôi không biết người đó là ai, nhưng cảm thấy bất ngờ và có phần sốc vì mẹ chồng tôi đi vắng mà bố chồng lại đưa phụ nữ về phòng. Tôi không dám quả quyết đó là ai và giữa hai người họ đã làm gì, song tôi nghi ngờ bố chồng tôi đã làm chuyện mờ ám.

Sáng hôm sau tôi định hỏi bố chồng xem đó là ai, nhưng lại không dám. Chuyện này chỉ có mình tôi chứng kiến vì chồng tôi không biết gì. Tôi cũng thấy thương mẹ chồng tôi, nếu bị phản bội thì rất tội. Mấy hôm nay, trong tôi luôn xuất hiện nhiều câu hỏi về chuyện đó và đặt câu hỏi thiếu gì nơi tâm sự, sao bố chồng tôi lại đưa phụ nữ về phòng ngủ?

Tôi không thể tự mình tìm được câu trả lời, song trong lòng có cảm giác thất vọng về bố chồng. Bây giờ tôi rất khó xử, tôi có nên hỏi rõ chuyện này với bố chồng, biết đâu bố lại trong sáng, hay là kể lại toàn bộ cho mẹ chồng biết?

(thuphuong...@gmail.com)

Suốt 8 năm làm dâu đầy nước mắt, ngày chia tay con dâu nói một câu khiến mẹ chồng khóc ròng vì hối hận nhưng đã quá muộn!Suốt 8 năm làm dâu đầy nước mắt, ngày chia tay con dâu nói một câu khiến mẹ chồng khóc ròng vì hối hận nhưng đã quá muộn!

GiadinhNet - Lời từ biệt của tôi với mẹ chồng khiến bà bật khóc, nhưng đó cũng đã quá muộn màng rồi.

‎

Cindy Phạm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.