Con dâu suy sụp khi bố chồng luôn dọa dẫm 'tìm con dâu khác về thay'
GĐXH - Bố chồng ác cảm với con dâu ngay từ đầu, nên khi sống cùng nhà liên tục bị ông chèn ép.
Tôi kết hôn đến nay cũng đã được tròn 5 năm. Không biết các chị em thế nào, chứ tôi thì mệt mỏi vì bố chồng. Người ta thì lo mẹ chồng, còn tôi nơm nớp sợ bố chồng, thế mới ngược đời. Mặc dù trong mắt mọi người, bố chồng tôi là người hiền lành, vui tính, nhưng có ai ngờ ông lại là một người khó tính.
Chuyện bố chồng khó tính, tôi cũng nghe nói nhiều rồi. Nhưng khó tính một cách soi mói, hằn học như bố chồng tôi cũng thuộc dạng hiếm. Từ khi còn yêu bạn trai, tôi đã vài lần tiếp xúc, biết bố của anh ấy không ưa mình rồi. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ đơn giản, mình cưới chồng chứ có liên quan gì đến bố chồng đâu, cũng có thể làm dâu hoặc ra ở riêng khi có điều kiện.
Khi mới cưới nhau, hai vợ chồng tôi chọn cách trụ thành phố, cuộc sống vất vả nhưng tự do, hạnh phúc. Hàng ngày mưu sinh vất vả, sống trong nhà trọ chật hẹp, nhưng đều vui vẻ, yêu thương nhau. Sau 3 năm, vợ chồng tôi công việc làm ăn ổn định, bắt đầu có khoản tiền để lo về cuộc sống tương lai. Ước mơ có ngôi nhà nhỏ trên thành phố của tôi cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
Biết tin con trai có tiền, bố mẹ chồng tôi liền họp bàn, bán đất ở quê, dồn tiền cho vợ chồng tôi mua nhà. Tôi cũng thấy phương án này hợp lý, dù sao ở cùng bố mẹ chồng cũng có những điểm tích cực. Ông bà nội chăm cháu cùng vợ chồng tôi, không còn cảnh về quê vất vả vào các dịp lễ, tết.

Bố chồng luôn tìm cách gây khó dễ cho con dâu do có ác cảm từ trước. Ảnh minh họa
Tôi luôn ngập tràn hạnh phúc, thoát được cảnh ở trọ, cuộc sống tương lai của các con được đảm bảo hơn. Nhưng chỉ được thời gian đầu là vui vẻ, mơ mộng, sau vài tháng là bộc lộ những bất hòa. Bố chồng tôi thể hiện người gia trưởng, rõ ràng tiền mua nhà cũng có một nửa từ vợ chồng tôi. Nhưng với ông, vợ chồng tôi không có chút quyền hành gì trong nhà.
Cứ như thể tôi đi làm dâu vậy, bị bố chồng chèn ép đủ đường. Bố chồng bắt con trai chưa được đứng tên nhà mà do bố mẹ chồng tôi đứng tên. Sau này tôi mới biết, sở dĩ ông làm vậy là vì sợ rằng sau này vợ chồng tôi ly hôn, nhà sẽ phải bán đi chia cho con dâu. Nên bố chồng tôi tính toán rất kỹ ở điểm này. Uổng công tôi vất vả tiết kiệm từng đồng, còn về nhà vay mượn thêm từ bố mẹ đẻ để mang lên mua nhà cùng bố mẹ chồng.
Đang tự do, giờ bị cảnh gò bó, hàng ngày phục tùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi hiền lành, dễ tình, nhưng bố chồng tôi lại rất khó tính. Ông luôn bắt tôi phải nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đầy đủ, tôi đi làm công ty hết giờ là phải về nhà ngay, không được đi đâu. Cũng chính từ việc không ưa con dâu ngay từ đầu nên bố chồng hay soi mói chuyện nhà thông gia, luôn tìm cách nói xấu, chê bai bố mẹ đẻ của tôi.
Tôi luôn tất bật không nghỉ ngơi chút nào, nhưng bố chồng vẫn không vừa lòng. Hễ tôi làm gì là ông ngồi quan sát, hết chỉ đạo lại chuyển sang dạy dỗ tôi phải lau nhà thế này, thái thịt thế kia… Làm tôi vừa làm vừa căng thẳng vì bố chồng chê bai đủ thứ, coi con dâu như kẻ vụng về, lười nhác.
Tôi không dám cãi lại lấy nửa câu, nhưng bố chồng thường xuyên dọa dẫm: "Cô có làm cho tử tế không tôi kiếm con dâu khác về làm cho cô trắng mắt ra nhé. Đã nghèo thì chớ, lại còn lười nhác, không biết làm thứ gì cả. Bố mẹ cô không biết dạy cô à?".
Sống cùng nhà với bố chồng như vậy tôi rất căng thẳng, nhiều khi tủi thân chỉ biết khóc một mình. Để thoát khỏi cảnh bị chèn ép, tôi phải làm gì để được bố chồng quý mến? Tôi có nên góp ý thẳng thắn để ông thay đổi không?
Chồng mang hộp quà nhỏ xíu biếu bố vợ, tôi giận muốn ly hôn nhưng nghe xong lời của bố lại bật khóc hối hậnBố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 4 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 4 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Tận tụy chăm bà cụ neo đơn 3 thập kỷ, người phụ nữ rơi vào bi kịch vì bản di chúc
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ vì một bản di chúc, cuộc sống của gia đình mình lại bị đảo lộn đến vậy.
Lạnh người phát hiện mình chỉ là "thế thân" cho người vợ quá cố của chồng
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi tưởng rằng anh yêu tôi nên mới kết hôn, không ngờ anh chỉ coi tôi là "thế thân" của người vợ đã khuất của anh.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.


