Dẫn cô bạn thân xinh đẹp về nhà chơi, con dâu phát hoảng khi bố chồng nhờ vả một chuyện
GĐXH - Những lời nói, hành động của bố chồng với cô bạn thân khiến tôi rơi vào tình thế bế tắc thật sự.
Tôi kết hôn từ cách đây 9 năm, cuộc sống nơi nhà chồng của tôi tương đối thuận lợi. Chồng tôi là người yêu thương, sẻ chia mọi việc với vợ con, anh ấy rất trách nhiệm với gia đình. Cách đây 5 năm, mẹ chồng tôi không may qua đời. Từ đó đến nay, bố chồng tôi sống cảnh góa vợ. Ông cũng đã vơi nỗi buồn, hằng ngày vui vẻ bên con cháu.
Bố chồng tôi cũng là người hiền lành, thấy sống cảnh góa vợ đã lâu như vậy, vợ chồng tôi cũng muốn ủng hộ ông đi bước nữa. Tôi hay trêu đùa bố chồng mà gặp cô nào phù hợp thì cứ việc cưới, con cháu tổ chức lễ cưới hoành tráng. Bố chồng tôi lại xua tay, vui vẻ cười đáp lại bằng những câu dí dỏm. Hơn 1 năm trở lại đây, sức khỏe bố chồng tôi tốt hơn trước rất nhiều, vợ chồng tôi vui mừng lắm.
Tôi mong bố chồng đi bước nữa, có người bầu bạn khi tuổi già… Vậy mà khi bố chồng có "đối tượng" mới, tôi lại phát hoảng vì lo lắng. Chuyện là, tôi có người bạn thân từ hồi học đại học, cô bạn của tôi cao ráo, xinh xắn nhưng không hiểu sao đường tình duyên trắc trở. Tưởng chừng kết hôn rồi sẽ yên bề, sống hạnh phúc, nào ngờ chồng cờ bạc, ngoại tình dẫn đến ly hôn.
Từ đó đến nay, bạn của tôi sống cảnh làm mẹ đơn thân, mặc dù nhiều người đàn ông tán tỉnh, ngỏ lời muốn kết hôn nhưng đều bị từ chối. Cô bạn của tôi tâm sự rằng không muốn đến với ai vì lo sợ lại đổ vỡ, sẽ thêm đau khổ. Vì thế, cô sống một mình để tập trung nhiều hơn cho chăm sóc, nuôi nấng con.

Con dâu tá hỏa vì bố chồng liên tục tán tỉnh cô bạn thân của mình. Ảnh minh họa
Cách đây 1 tháng, tôi dẫn cô bạn xinh đẹp về nhà chơi, rất lâu rồi bạn ấy mới tới nhà tôi. Hôm đó có bố chồng tôi ở nhà, sau vài câu chào hỏi, cô bạn tôi trót lỡ khen: "Trông chú còn đẹp trai, phong độ lắm ạ. Thế này ra đường đầy cô trẻ theo". Vậy là bố chồng tôi quên hết cả ý tứ, cứ ngồi buôn chuyện đủ thứ với cô bạn của tôi, quên mất đó là bạn của con dâu.
Sau hôm đó, bố chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Ông yêu đời, cả ngày ca hát, chăm chút trong cách ăn mặc… Bố chồng còn xin số điện thoại của cô bạn thân của tôi, nói là có việc cần nhờ. Nhưng thực ra tìm nhiều lý do để nhắn tin, gọi điện cho cô bạn của tôi.
Tôi tá hỏa khi bạn tôi tiết lộ một chuyện là bố chồng đang tán tỉnh, thường xuyên mời tới nhà chơi, rủ đi uống cafe… Dĩ nhiên, cô bạn tôi cũng khéo léo từ chối bằng nhiều lý do khác nhau. Bố chồng tôi còn tâm sự với cô bạn tôi rằng, giờ cuộc sống mất vợ đã lâu, cảm thấy cô đơn, muốn có người bầu bạn, nếu có sẽ yêu thương, chiều chuộng suốt đời.
Bố chồng cũng gây sức ép cho con dâu, bằng cách hay hỏi han về cô bạn thân của tôi, còn nhờ tôi mời bạn đến nhà chơi. Thậm chí, ông còn bóng gió nhờ vả tôi mai mối cho cô bạn đó. Tôi ở giữa, rất khổ tâm, tôi cảm thấy chuyện này không được thoải mái. Có thể bố chồng tôi đang làm phiền cô bạn thân của tôi, bản thân tôi cũng không mong muốn hai người họ đến với nhau. Một bên là bạn, một bên là bố chồng, dù hai người đang đơn thân, có thể đến với nhau.
Tôi cũng kể chuyện này với chồng, anh ấy cười và chê vợ lo xa: "Em bận tâm làm gì, làm sao mà bố có thể tán tỉnh được người trẻ đẹp như thế. Nên cứ để ông tự nhiên, một thời gian tán không được là thôi ngay ấy mà".
Tôi lại rất nghiêm túc, tôi sợ rằng một ngày nào đó cô bạn của tôi lại trở thành mẹ kế của tôi. Lúc đó, tôi rất khó xử về xưng hô, rồi bạn bè gặp tôi sẽ trêu cười. Tôi có nên tìm cách ngăn chuyện tình cảm của bố chồng và cô bạn tôi không? Hay là cứ để họ tự nhiên, đến đâu thì đến và chấp nhận mọi chuyện?
Cô hàng xóm xinh đẹp mới chuyển đến, gia đình tôi bên bờ đổ vỡ khi lộ tẩy bí mật giữa chồng và cô taBố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 1 giờ trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 15 giờ trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 1 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
Bán 13 cây vàng cho con vay “nóng” 500 triệu, 10 năm nó vẫn chưa trả đồng nào
Tâm sự - 2 ngày trướcCách đây 10 năm con trai mua nhà, tôi bán vàng được 500 triệu cho con vay “nóng”. Nhưng đến nay 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy con nhắc đến trả khoản nợ này…
Con gái 24 tuổi muốn lấy người đàn ông U60, tôi có nên phản đối?
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi con thông báo sẽ dẫn bạn trai hơn mình 30 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ về ra mắt, tôi sốc thực sự…
Ở tuổi xế chiều, tôi mới dám làm điều mà cả đời từng sợ: Ly hôn
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tôi tin rằng, ở tuổi xế chiều, con người vẫn có quyền được sống hạnh phúc và tìm thấy một người đồng hành thực sự thấu hiểu mình.
Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu vì sao cha mẹ già không muốn ở cùng con cái
Tâm sựGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi đón bố mẹ từ quê lên thành phố để chăm sóc ông bà mỗi ngày. Thế nhưng, dù rất yêu thương con cháu, cha mẹ vẫn lựa chọn sống riêng.


