Con gái bây giờ dễ dãi hơn cả con trai!
Phải thừa nhận một điều, đúng là cũng do đàn ông thoáng, cũng là tại đàn ông mà phụ nữ mới không còn trong trắng, nhưng mà, cũng phải khẳng định thêm, chị em bây giờ thoáng hơn nhiều.
Có không ít câu chuyện về chị em phụ nữ đã tuyệt vọng, tìm tới cái chết khi bị mất trinh, bị người yêu ruồng bỏ. Vì họ sợ, tương lai chẳng ai chấp nhận họ, không ai dám yêu họ vì họ đã từng thuộc về một người đàn ông khác.
Vậy ngày nay thì sao. Người ta đã nghĩ khác đi, đã không còn cho rằng, chuyện còn trinh hay mất trinh là quan trọng nữa. Quan trọng là họ yêu nhau, thật lòng với nhau. Con gái bây giờ không còn nhiều những người chỉ biết khư khư giữ ‘cái ngàn vàng’ của mình nữa. Họ sẵn sàng lên giường với người đàn ông và họ yêu thương. Tất nhiên, họ cũng chuẩn bị cho mình tâm lý bị người yêu bỏ và tương lai sẽ thế nào. Họ đã tính toán cả, nhưng còn gì hơn là chuyện nói ra sự thật. Vì đàn ông bây giờ cũng thoáng hơn với chuyện đó. Họ có thể chấp nhận chuyện người yêu của mình đã thuộc về người khác, chỉ cần hiện tại họ yêu nhau, thương nhau… Cảm xúc của tình yêu khó nói, yêu và hiến dâng là chuyện thường. Thế nên, cánh đàn ông không còn quá bận lòng.
Con gái bây giờ có khi còn thoáng hơn cả con trai. Lý do vì sao, vì họ có cái để nhận diện, và hậu quả họ phải chịu chắc chắn lớn hơn nhiều so với những gã đàn ông không còn zin. Vì đàn ông có ai biết được họ còn hay mất. Nhưng phụ nữ thì khó tránh khỏi. Dù biết vậy, chị em vẫn cứ sẵn sàng, vậy chẳng phải họ dễ hơn đàn ông hay sao.
Chị em ạ, hãy dành một phút để suy nghĩ xem có đúng là tội không chỉ ở đàn ông hay không. Vì bây giờ, chị em còn thoáng hơn cả cánh chúng tôi nhiều. Thế nên, khi đã mất đi đời con gái, đừng chỉ đổ tội cho đàn ông. Chị em mà không muốn thì có trời mà cưỡng được. Dại gì mà chúng tôi cưỡng, vì như thế, chúng tôi đi tù chứ chẳng chơi.