10 năm, chồng vẫn giày vò tôi chuyện trinh tiết
Tâm sựCưới nhau được 10 năm, có với nhau 2 mặt con, nhưng chưa lúc nào chồng quên tôi đã từng mất trinh trước khi làm vợ anh.
GiadinhNet - Ngay đêm tân hôn, cô dâu trẻ đã bị chồng bóp cổ đến chết vì nghi ngờ cô đã mất "cái ngàn vàng".
Cưới nhau được 10 năm, có với nhau 2 mặt con, nhưng chưa lúc nào chồng quên tôi đã từng mất trinh trước khi làm vợ anh.
Tôi biết cách hâm nóng và rất hiểu người mình yêu nên dù yêu lâu nhưng chuyện đó vẫn như lúc đầu.
Tôi không còn trinh tiết, nói đúng hơn là không có giọt máu nào trong đêm tân hôn để chứng minh sự trong trắng của tôi.
Mỗi khi có chuyện gì giữa hai vợ chồng là anh đem chuyện tôi mất trinh trước khi lấy anh ra để nói. Thậm chí anh còn dùng những lời lẽ hết sức thô tục để chửi tôi và gia đình tôi.
Tôi đã không giữ được mình còn nguyên vẹn đến tận đêm tân hôn, vì thế mà bị chồng coi thường, miệt thị.
Tôi đi “vào trong” vợ dễ dàng và cả tôi và cô ấy chẳng hề có cảm đau đớn, dù vẫn có máu chảy xuống ga giường. Vợ tôi cũng không hề “lúng túng” hay ngượng ngùng như những cô gái lần đầu tiên biết “yêu”.
Lần đầu tiên quan hệ với chồng sắp cưới không thấy dấu hiệu của sự trinh trắng. Anh nghi ngờ em là dễ dãi không biết giữ mình, trong khi em chưa từng gần gũi người đàn ông nào khác.
"Đàn ông sẽ chẳng có người nào chấp nhận một cô gái ăn chơi, lại đã trao thân cho người khác như cô".
Anh luôn dằn vặt chuyện tôi không còn trong trắng, anh sợ bạn bè biết được sẽ cười chê anh.
Tôi không thể chịu được ánh mắt khinh bỉ người khác dành cho nếu chẳng may họ biết về quá khứ của tôi, đặc biệt là người tôi yêu sau này.
GiadinhNet- Khi đến với tôi, anh biết tôi không còn trong trắng vì khi đó tôi đang đau khổ chia tay mối tình đầu. Vậy mà khi đã thuộc về nhau anh lại chì chiết, dằn vặt tôi vì điều đó.
Cháu có còn trinh không khi mà anh cho ngón tay, rồi cho "cậu bé" vào bên trong.
Phải thừa nhận một điều, đúng là cũng do đàn ông thoáng, cũng là tại đàn ông mà phụ nữ mới không còn trong trắng, nhưng mà, cũng phải khẳng định thêm, chị em bây giờ thoáng hơn nhiều.
Lần đầu tiên làm chuyện ấy với tôi, cô ấy khóc lóc, giả vờ kêu đau đớn, vội vàng lau dọn mọi thứ, tắt điện. Có điều tôi hơi ngạc nhiên vì cô ấy lại đọc tên chính xác loại thuốc tránh thai cần uống khi hai đứa đi dạo.
Đêm tân hôn phải vất vả lắm, hai vợ chồng mới có thể "yêu" trọn vẹn vì mình khá đau đớn. Thế mà ngay khi gần gũi xong, vợ chồng nằm bên nhau chuyện nọ chuyện kia, chồng mình lại bắt đầu hỏi chuyện vợ còn hay mất trinh.
Cái giá những cô gái bị mất trinh trước khi kết hôn phải trả quá đắt. Còn các đấng nam nhi thì có thể thoải mái tung hô, đàm tiếu với bạn bè rằng: "Tao vừa chén được nó, ngon phết!”.