Con gái muốn giết mẹ cho "rảnh nợ"

| Bốn phương

'Bà sống lâu quá rồi, và chỉ gây phiền toái cho tôi mà thôi', Julie Faulkner nói khi dùng chiếc gối bông đè lên mặt bà mẹ 97 tuổi.

Con gái muốn giết mẹ cho "rảnh nợ" 1
Bà Julie Faulkner bị tù 5 năm. Ảnh: Mirror

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/12 năm ngoái tại căn hộ của cụ Googman ở Blaby, Leicestershire, Anh. Theo Mirror, hôm đó, bà Julie Faulkner, 67 tuổi, đã uống rượu và chọc tức mẹ là cụ Connie Goodman khi cụ Goodman hỏi Faulkner xem ai sẽ chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh.

Bà Faulkner lúc đó đã với lấy chiếc gối mẹ đang nằm rồi đặt lên mặt mẹ và giữ chặt nhằm làm bà nghẹt thở mà chết. Julie còn nói với mẹ rằng: "Bà sống lâu quá rồi, và chỉ gây phiền toái cho tôi mà thôi".

Vốn gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển nhưng cụ bà Goodman đã kịp thời nhấn nút gọi cảnh sát nhờ một thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp ngay ở cổ tay để kết nối điện thoại với cảnh sát. Faulkner bị bắt giữ ngay hôm đó. Bà ta còn thanh minh với cảnh sát rằng: "Tôi chỉ làm điều mà mẹ tôi muốn thôi. Tôi đã hứa sẽ bỏ chiếc gối ra khỏi mặt bà ấy nếu như bà ấy thấy khó chịu. Các anh không thấy là tôi đang chăm sóc một cụ già 97 tuổi có vấn đề về trí não hay sao?"

Cụ Connie Goodman, người không có tiền sử về bệnh đãng trí, đã rất sợ hãi sau vụ hành hung này. Tòa án thành phố Leicestershire đã kết tội bà Faulkner 5 năm tù giam sau khi bà ta thừa nhận tội cố ý giết người. Thêm vào đó, bà sẽ phải sống nốt phần đời còn lại mà không được gặp gỡ mẹ mình thêm một lần nào nữa do cụ Goodman không muốn tiếp xúc với con mình và chỉ đồng ý nói chuyện qua điện thoại.
 
Theo Hướng Dương
Ngôi sao
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.