Công chúa Nhật Bản lộ diện sau tuyên bố kết hôn

| Bốn phương

Công chúa Mako - người sẽ từ bỏ thân phận Hoàng gia cuối năm nay khi kết hôn với bạn trai thường dân - cùng gia đình đến Cung điện Hoàng gia dự lễ tổ chức ngày Thu phân 23/9.

Công chúa Mako cùng cha - Thái tử Fumihito, mẹ - Thái tử phi Kiko và em gái - Công chúa Kako rời dinh thự Akasaka Estate đến Cung điện Hoàng gia dự buổi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày Thu Phân 23/9. Công chúa Mako mặc trang phục xanh ngọc, đầu đội mũ và đeo khẩu trang, liên tục cúi đầu khi ngồi trong xe để chào hỏi phóng viên và mọi người bên ngoài dinh thự gia đình ở Tokyo. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2020, Công chúa Mako tham gia một sự kiện truyền thống công khai của Hoàng gia Nhật Bản.

Buổi lễ này do Hoàng đế Naruhito - anh trai Thái tử Fumihit - và các thành viên khác trong gia đình chủ trì để bày tỏ lòng kính trọng tổ tiên cũng như sự biết ơn với các vị thần.

Công chúa Nhật Bản lộ diện sau tuyên bố kết hôn - Ảnh 2.

Công chúa Mako cúi đầu chào phóng viên khi ngồi xe rời dinh thự Akasaka Estate ở Tokyo hôm 23/9. Ảnh: Asahi

Sự xuất hiện của Công chúa Mako được dư luận quan tâm sau khi cô và bạn trai lâu năm Kei Komuro tuyên bố làm đám cưới cuối năm nay. Đám cưới của họ bị trì hoãn 3 năm qua do tranh chấp liên quan đến khoản tiền 4 triệu yen (36.600 USD) mà hôn phu cũ của mẹ Komuro tố mẹ con anh nợ ông, bao gồm cả chi phí giáo dục của Komuro. Hôn phu Công chúa hiện sống ở Mỹ và dự kiến trở về Nhật Bản tối 27/9 để lên kế hoạch đám cưới, theo Japan Times.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đang xem xét tổ chức họp báo cho Công chúa Mako và bạn trai Kei Komuro, sau khi anh hoàn thành 14 ngày cách ly. Buổi họp báo nhằm mục đích để công chúa Mako nói rõ dự định tương lai và Komuro giải thích bê bối tài chính liên quan đến mẹ. Cặp đôi cũng đang chuẩn bị các thủ tục đăng ký kết hôn vào tháng 10. Đám cưới dự kiến diễn ra cuối năm nay. Sau khi kết hôn, Công chúa dự định rời Hoàng gia và bắt đầu cuộc sống mới ở New York (Mỹ) cùng chồng.

Komuro và Công chúa Mako hiện đều 29 tuổi. Họ gặp nhau năm 2012 khi là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Cả hai đính hôn không chính thức tháng 9/2017. Ban đầu, đám cưới dự kiến diễn ra ngày 4/11/2018 nhưng bị hoãn do bê bối tài chính từ nhà trai. Sau đó, Komuro đến Mỹ học và tốt nghiệp trường luật Đại học Fordham với bằng Tiến sĩ Luật hồi tháng 5. Anh tham gia kỳ kiểm tra luật sư của bang New York hồi tháng 7 và dự kiến làm việc ở Mỹ.

Công chúa Nhật Bản lộ diện sau tuyên bố kết hôn - Ảnh 3.

Công chúa Mako và bạn trai Kei Komuro trong một cuộc họp báo ở Tokyo vào tháng 9/2017. Ảnh: Kyodo

Theo tờ Mainichi, đám cưới của Công chúa Mako và bạn trai không được dân chúng hoan nghênh. Nhiều ý kiến cho biết họ không tin tưởng Komuro đem lại hạnh phúc cho Công chúa. Nhiều nguồn tin cho biết Mako đã hy sinh rất nhiều để tiến tới cuộc hôn nhân này. Hồi đầu tháng 9, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản có kế hoạch bỏ qua các nghi lễ kết hôn truyền thống trong đám cưới. Công chúa Mako cũng mất đi tước vị Hoàng gia khi kết hôn với thường dân và có khả năng từ chối khoản thanh toán một lần lên tới 150 triệu yen (1,36 triệu USD) thường được trao cho các thành viên nữ Hoàng gia để duy trì phẩm giá, vị trí của họ sau khi rời Hoàng gia.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.