Cú trượt dài và cái giá phải trả của nữ giáo viên tham vọng làm giàu

| Pháp luật

Từ một giáo viên dạy giỏi nhưng tham vọng làm giàu đã khiến Nguyễn Thị Kim Anh rơi vào vòng xoáy nợ nần và phải nhận cái kết đau lòng.

Với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1978, trú phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bị kết án 16 năm tù giam và phải bồi thường cho các bị hại gần 6,5 tỷ đồng. Trong phiên xét xử của Tòa án nhân dân Hà Tĩnh vào cuối tháng 6 vừa qua, Nguyễn Thị Kim Anh liên tục cúi đầu bày tỏ sự hối hận vì những việc mình đã gây ra.

Cú trượt dài và cái giá phải trả của nữ giáo viên tham vọng làm giàu - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Kim Anh tại phiên xét xử (Ảnh: CTV).

Nguyễn Thị Kim Anh là giáo viên trường Tiểu học Kỳ Thư (xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Suốt 20 năm công tác trong ngành giáo dục, Anh nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở".

"Kim Anh là giáo viên giỏi, luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của trường. Chúng tôi cảm thấy đau lòng trước vết trượt dài và cái giá phải trả quá đắt của Kim Anh. Hy vọng Kim Anh sẽ chấp hành bản án, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình", một lãnh đạo Trường Tiểu học Kỳ Thư chia sẻ.

Theo cáo trạng, từ năm 2009-2017 do tham vọng làm giàu, Anh đầu tư làm ăn nhưng thua lỗ, rồi rơi vào vòng xoáy nợ nần. Để có tiền trả nợ, Anh "nổ" có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Cụ thể, tháng 4/2017, bà V.T.L. (SN 1965, trú tại thị xã Kỳ Anh) có con tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội và đang mong muốn tìm việc cho con. Trong một lần đi chợ, nghe Anh nói đang có đợt thi, xét tuyển công chức, và "nổ" bản thân có khả năng lo lót, đảm báo trúng tuyển vào vị trí nhân viên văn phòng, bà L. đã đưa cho Anh 150 triệu đồng để lo việc. Anh hứa nếu sau 2 tháng không xin được việc sẽ trả lại tiền cho bà L. Vậy nhưng, sau nhiều tháng chờ đợi, việc thi tuyển của con gái vẫn giậm chân tại chỗ khiến bà L. vô cùng sốt sắng.

Đầu năm 2018, chứng kiến nhiều người dân tụ tập trước nhà Nguyễn Thị Kim Anh đòi nợ, bà L. tìm hiểu và ngỡ ngàng khi biết rằng mình đã trở thành nạn nhân.

Với thủ đoạn này, Anh đã nhận gần 3,8 tỷ đồng để "lo công việc" cho 13 trường hợp. Nhận tiền, Anh đem tiêu xài riêng, không xin việc được cho bất kỳ trường hợp nào.

"Chạy việc" bất thành, bị đối tác đòi nợ, Anh đặt vấn đề với họ hàng, bạn bè, nói dối đang cần vay tiền để đảo khế ngân hàng, giải quyết công việc, trong thời gian ngắn sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tin tưởng, nhiều người cho Anh vay hơn 3,3 tỷ đồng. Số tiền này Anh dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Bản cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Kim Anh đã thực hiện 57 lần lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của 26 người ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ninh Thuận. Khi sự việc bị lộ, Anh đã trả lại một phần cho 11 người, với tổng tiền gần 600 triệu đồng, số còn lại không có khả năng hoàn trả.

Tại phiên xét xử, Anh trình bày vì tham vọng làm giàu đã đi vay vốn để làm ăn, nhưng thua lỗ. Sau đó, tiền gốc lẫn lãi tăng nhanh khiến cô phải "nóng tay bắt lỗ tai", tiếp tục đi vay và không còn khả năng trả nợ. Việc này đã để lại nỗi đau cho gia đình và khiến nhiều người thân, bạn bè rơi vào bi kịch khi ôm số nợ lớn.

"Suốt thời gian dài bị cáo luôn sống trong cảm giác bất an, ám ảnh khi liên tục bị đòi nợ. Khoản vay hàng tỷ đồng không thể ủy thác cho người thân lo, vì họ cũng không có khả năng trả", Anh nói tại phiên tòa.

Được nói lời sau cùng, Anh gửi lời xin lỗi tới gia đình và các bị hại, vì mình mà nhiều người tan cửa nát nhà, bi kịch nối tiếp bi kịch.

"Dù biết ai cũng giận và oán trách, nhưng từ đáy lòng bị cáo vẫn mong nhận được sự thông cảm, gửi lời xin lỗi đến gia đình và các bị hại. Sau này nếu có cơ hội ra tù, bị cáo sớm sẽ tu chí, cố hết sức khắc phục hậu quả", Anh nói lời sau cùng.

Bị phạt tù vì lên kịch bản đánh ghen, tống tiền bạn trai là thầy giáoBị phạt tù vì lên kịch bản đánh ghen, tống tiền bạn trai là thầy giáo

Tại tòa, Nguyễn Dạ Thảo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, trong lúc túng quẫn vì số tiền vay nợ để nộp học cho T., nên nảy sinh ý định “gài bẫy” anh này để lấy tiền trả nợ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng lên không gian mạng.

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Pháp luật -

GĐXH - Để che giấu tung tích, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong thời gian bỏ trốn. Tuy nhiên, sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.