Cúm A/H1N1 và xung khắc văn hóa

| Bốn phương

Giadinh.net - Dịch cúm A/H1N1 không chỉ vẫn lây lan và đã gây ra trục trặc ngoại giao giữa Mexico và Trung Quốc, mà còn đổ thêm dầu vào ngọn lửa xung khắc giữa người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo ở Ai Cập.

 
Điều này khiến sự cọ xát về văn hóa và tôn giáo giữa hai cộng đồng dân cư này trở nên càng khó vượt qua.
Giọt nước làm tràn ly là quyết định của Chính phủ Ai Cập triệt hạ hết đàn lợn của người Thiên chúa giáo để đề phòng dịch cúm mặc dù WHO đã chính thức lên tiếng là lợn ở Ai Cập chưa bị nhiễm bệnh và dịch bệnh trên thực tế cũng chưa lây lan đến xứ này.
 
Đối với người theo đạo Hồi, lợn là con vật bẩn thỉu, vì vậy họ không nuôi và không ăn thịt. Người Thiên chúa giáo ở Ai Cập chỉ là thiểu số, thường làm công việc vận chuyển rác thải (từ gần 150 năm nay). Nguồn thu nhập chính của họ là nuôi lợn và xử lý rác thải. Vì thế, quyết định nói trên tác động trực tiếp vào thu nhập của họ và họ cho rằng dịch cúm chỉ là cái cớ.

Dường như những lực lượng Hồi giáo chính thống và bảo thủ ở xứ này không chỉ muốn người Thiên chúa giáo không được nuôi lợn mà còn muốn “làm sạch Ai Cập” với hàm ý loại bỏ tất cả những dấu tích và hiện hữu của các văn hóa và tôn giáo khác ra khỏi xã hội đất nước này, trước hết là Thiên chúa giáo. Con gia súc bỗng nhiên trở thành vừa có lợi, vừa bất cập hại.

Vy Nhân

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.