Cúm gia cầm hoành hành ở Trung Quốc

| Bốn phương

Giadinh.net - Sáng nay, 20/1, Trung Quốc đã chính thức khẳng định trường hợp tử vong thứ 3 do cúm gia cầm chỉ trong vòng hơn 2 tuần đầu của năm 2009.

Một trang trại gia cầm ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa).

Trường hợp tử vong mới nhất là một cậu bé 16 tuổi sống tại tỉnh Hồ Nam sau khi cậu bé này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của cúm H5N1 từ ngày 8/1.

Bộ Y tế Trung Quốc ngay lập tức đã lên tiếng trấn an về nguy cơ một đại dịch cúm gia cầm mới có thể bùng phát, nhất là trong thời điểm hiện nay khi mà ngày Tết âm lịch đang đến gần.

Theo Tân Hoa Xã và kênh truyền hình Trung ương CCTV, Bộ Y tế nước này khẳng định mặc dù các trường hợp tử vọng vì cúm gia cầm có thể xảy ra ở Trung Quốc, nhưng một đại dịch trên diện rộng là điều không thể xảy ra.

Hôm thứ 7 tuần trước, Trung Quốc công bố trường hợp tử vong thứ 2 vì cúm gia cầm là một phụ nữ 27 tuổi sống ở tỉnh Sơn Đông. Các mẫu xét nghiệm đều cho thấy phụ nữ này dương tính với virus H5N1.

Trường hợp đầu tiên tử vong trong năm nay là một phụ nữ Bắc Kinh 19 tuổi sau khi cô này mua 9 con vịt tại tỉnh Hồ Bắc giáp thủ đô Bắc Kinh và là người trực tiếp mổ và tiếp xúc với nội tạng của những con vịt này.

Hải Minh (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.