Cúm gia cầm tiếp tục xuất hiện ở Hàn Quốc

| Bốn phương

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc ngày 3/2 xác nhận hai nông trại chăn nuôi gia cầm ở tỉnh Bắc Chungcheong và Bắc Jeolla đang có dấu hiệu bùng phát cúm gia cầm trong những ngày sau Tết cổ truyền của Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap cho biết hai nông trại này nằm ở huyện Eumseong và huyện Jeongeup của hai tỉnh trên. Chính phủ Hàn Quốc ra lệnh cho các cơ quan kiểm dịch theo dõi và khống chế bất kỳ dấu hiệu lan rộng nào của cúm gia cầm, nhất là trong thời gian có nhiều người di chuyển trên đường sau Tết.

Trước đó ngày 30/1, Hàn Quốc xác nhận cúm H5N8 xuất hiện trong một nông trại gà ở tỉnh Gyeongi. Dù chưa có dấu hiệu lây nhiễm sang người nhưng chính quyền Hàn Quốc đang quan ngại vi rút cúm gia cầm sẽ lan rộng trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp trong thời gian sau Tết của Hàn Quốc.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân không đến những khu vực vi rút cúm gia cầm có khả năng lan rộng. Chúng tôi yêu cầu họ hết sức cảnh giác và không đến những khu vực có nhiều nông trại nuôi gia cầm”- Yonhap dẫn lời quan chức của bộ nông nghiệp, lương thực và nông thôn Hàn Quốc, Kwon Jae-han cho biết.

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm hạn chế vận chuyển gia cầm từ những khu vực bị nhiễm cúm gia cầm. Tính đến nay, hơn1, 6 triệu con gia cầm đã và sắp bị tiêu hủy do nghi nhiễm cúm gia cầm.

Kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát năm 2011, đây là lần đầu tiên vi rút cúm H5N8 xuất hiện ở Hàn Quốc. Trước đó, vi rút này chỉ xuất hiện ở Mỹ và châu Âu. Cùng năm, có hơn 6 triệu con gia cầm ở 280 nông trại trên khắp Hàn Quốc bị tiêu hủy.

Bộ Nông nghiệp, lương thực và nông thôn Hàn Quốc hôm 17-1 ra lệnh cho chính quyền huyện Gochang, tỉnh Bắc Jeolla tiêu hủy 20.000 con vịt ở một nông trại sau khi phát hiện virút giống chủng virút H5N1 trong một số cá thể gia cầm ở đây.

Theo Tuôỉ Trẻ Online

tranhaithuctap
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.