Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống của cô dâu Lào Cai ở Trung Quốc: Nhà chồng thương như con ruột

Chủ nhật, 09:10 04/09/2022 | Chuyện vợ chồng

Nàng dâu Việt cảm thấy mình rất may mắn khi được gia đình chồng thương yêu. Mỗi lần về quê, chị Ly gần như chỉ cần thư giãn, nghỉ ngơi. Bố chồng chị là người đứng bếp hoàn toàn.

Ngày trở về cay đắng, xót xa của người đàn bà bỏ tất cả để chạy theo tình trẻNgày trở về cay đắng, xót xa của người đàn bà bỏ tất cả để chạy theo tình trẻ

GiadinhNet - Lúc quyết định kết hôn, bà Diane De Zoysa vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình và bạn bè nhưng lúc đó, bà muốn chứng tỏ mọi người đã nhận định sai. Thế nhưng, sau khi chuyển đến quê chồng sinh sống, bà mới nhận ra sự thật phũ phàng.

Cuộc sống của cô dâu Lào Cai ở Trung Quốc: Nhà chồng thương như con ruột - Ảnh 2.

Chị Hoàng Khánh Ly đã sống ở Trung Quốc 7 năm.

Chia sẻ mâm cơm do bố chồng người Trung Quốc tự nấu để thết đãi các con lên mạng xã hội, chị Hoàng Khánh Ly nhận được nhiều lời trầm trồ, ngưỡng mộ từ các chị em. Đặc biệt, những nét văn hoá của gia đình chồng qua góc nhìn của nàng dâu Việt cũng khiến nhiều người ngạc nhiên về một đất nước ngay cạnh tưởng chừng như đã rất quen thuộc.

Chị Khánh Ly quê ở Lào Cai, quen và yêu chồng qua một lần đi ăn với bạn bè trong công ty. Chị nói, tình yêu của vợ chồng chị rất đơn giản. Sau một thời gian hẹn hò, 2 người xác lập một mối quan hệ nghiêm túc và đi đến kết hôn. Hiện tại, chị Ly đã sống ở Trung Quốc được 7 năm.

“Vợ chồng mình đang sống ở Thâm Quyến, một thành phố lớn nằm bên bờ đông của cửa sông Châu Giang tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ở đây, mùa ẩm ướt thì nóng, ngột ngạt và nhiều mây bao phủ. Mùa khô thì không khí dễ chịu hơn, có gió và gần như trong xanh. Theo diễn tiến trong năm, nhiệt độ thường thay đổi từ 13°C đến 32°C và hiếm khi dưới 8°C hoặc trên 34°C”.

Là một người độc lập từ nhỏ nên nàng dâu Việt gần như không gặp “cú sốc” nào khi phải thay đổi môi trường sống. Chị Ly thích nghi với mọi thứ khá nhanh, vì môi trường ở đây theo chị là rất hiện đại, tiện lợi và an ninh tốt.

“Ngoài ra, phải thừa nhận rằng chất lượng cuộc sống và công nghệ của họ rất tiên tiến. Bây giờ, gần như mọi người ra đường đều không mang tiền mặt. Mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng quét mã QR để thanh toán. Phương tiện giao thông công cộng cũng hiện đại, có thể dễ dàng di chuyển bằng tàu điện ngầm trong thành phố và tàu cao tốc giữa các thành phố khác nhau.

“Chỉ có một chút khác biệt khiến mình hơi khó thích nghi trong thời gian đầu là đồ ăn nhiều dầu mỡ và gia vị hơn thói quen ăn uống hằng ngày của mình”.

Cuộc sống của cô dâu Lào Cai ở Trung Quốc: Nhà chồng thương như con ruột - Ảnh 4.

Một bữa cơm đầy ắp thức ăn do bố chồng chị Ly tự tay vào bếp.

Hiện hai vợ chồng chị quản lý công ty riêng ở Thâm Quyến nhưng thường xuyên lái xe về quê chồng ở Mai Châu (Quảng Đông) - cách đó 3 giờ lái xe để thăm bố chồng và tận hưởng không khí yên bình của làng quê.

“Mẹ chồng mình đã mất cách đây 2 năm nên bố chồng đang sống một mình. Thỉnh thoảng vợ chồng mình và gia đình chị chồng về thăm ông”, chị Ly kể.

Mỗi lần về quê, dù là con dâu nhưng chị Ly gần như chỉ cần thư giãn, nghỉ ngơi. Bố chồng chị là người đứng bếp hoàn toàn. “Ông không cho con cái vào bếp vì ông biết nấu ăn và cũng thích nấu ăn. Mình chỉ làm mấy việc lặt vặt, dọn dẹp nhà cửa, ngồi ngoài sân hóng gió, chơi với chó hoặc xem phim, đọc sách”.

Nàng dâu Việt cảm thấy mình rất may mắn khi được bố chồng đối đãi như con ruột. Chỉ cần cô thích ăn gì, ông sẽ “phục vụ” được hết. “Mình về quê, đi đâu hỏi con dâu nhà ai, nhắc đến tên bố chồng là ai cũng khen, nói rằng ‘bố con nấu ăn ngon nhất làng đó’”.

Đặc biệt, những mâm cơm do bố chồng chị “tự biên tự diễn” luôn đầy ắp các món ăn như một mâm tiệc thịnh soạn. Chị Ly chia sẻ rằng do thói quen và tập quán, người Trung Quốc thường chuẩn bị khá nhiều món ăn trên mâm và mỗi món đều làm một lượng lớn.

Những mâm cơm chị chia sẻ thường dành cho 5 người lớn nhưng có tới trên dưới 10 món ăn, bữa nào ít nhất cũng 5-6 món. “Mình thấy mọi người ở đây thường ăn khá nhiều đồ. Khi vào mâm, mọi người thường ăn vã thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, rồi tới cuối bữa mới ăn cơm”.

Cuộc sống của cô dâu Lào Cai ở Trung Quốc: Nhà chồng thương như con ruột - Ảnh 5.

Chị Ly cho biết, người Trung Quốc thường xây nhà nằm ngang thay vì chạy sâu theo chiều dọc.

Chị Ly cũng khiến nhiều người trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh ngôi nhà rất lớn của gia đình chồng nằm giữa làng, xung quanh là cây cối, vườn tược, mang lại cảm giác rất yên bình. Bố chồng chị đã nghỉ hưu nên hằng ngày ông trồng rau củ, nuôi gà, nuôi cá...

Ngôi nhà lớn, chạy dài theo chiều ngang khiến nhiều người nghĩ đến hình ảnh của một trụ sở uỷ ban xã ở Việt Nam. Nhưng chị Ly giải thích rằng, ở đó hay xây nhà dáng ngang chứ không xây theo hướng dài sâu vào trong như người Việt. Một phần ở quê đất rộng, phần nữa là do dòng họ nhà chồng chị cũng khá lâu đời.

Ngôi nhà được bố trí thành nhiều khu vực. Toà ở giữa là khu vực thờ cúng, phòng khách chính và nơi sống của bố chồng (và cả mẹ chồng thời bà còn sống -nv). Còn lại 2 bên là không gian sống của con cái và các cháu khi về thăm ông.

Cuộc sống của cô dâu Lào Cai ở Trung Quốc: Nhà chồng thương như con ruột - Ảnh 6.

Bố chồng chị Ly - người được khen là nấu ăn ngon nhất làng.

Một điều nữa khiến chị bất ngờ là trong phạm vi bán kính 3km đổ lại, hầu hết các gia đình đều là người thân, họ hàng với nhau. Theo cảm nhận của chị, mọi người đều rất hiếu khách và chân tình, khác hẳn với tưởng tượng trước đó của chị về người Trung Quốc.

“Trước khi sang đây sinh sống, mình cứ nghĩ ở đây hở ra là có người bắt cóc bán nội tạng (cười), tại vì hồi bé hay đọc nhiều thông tin linh tinh. Mình cũng nghĩ người Trung Quốc ăn ở bẩn và ồn ào (cũng là do đọc thông tin trên mạng nốt) nhưng thực tế lại không phải vậy. Khi qua đây và sinh sống ở các thành phố lớn, mình thấy không gian cực sạch sẽ, người dân cũng văn minh, ứng xử tốt”.

Hiện tại, nàng dâu Việt cảm thấy rất hài lòng và may mắn khi được làm dâu một gia đình mà các thành viên luôn ấm áp, chân thành, có một anh chồng “sống tình cảm, tâm lý và đặc biệt rất tự giác làm việc nhà”.

Một trong những lầm tưởng lớn nhất khi yêu khiến bạn phải hối hận về sauMột trong những lầm tưởng lớn nhất khi yêu khiến bạn phải hối hận về sau

GiadinhNet - Tình yêu bị ảnh hưởng bởi thời gian, và tình yêu có thể hạnh phúc ở giai đoạn này, nhưng lại làm bạn đau khổ và buồn lo ở giai đoạn khác. Bởi vậy, bạn cần cân nhắc những yếu tố ảnh hưởng đến nó.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?

Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?

Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ

Lấy vợ già, chàng trai gen Z cật lực nuôi 4 đứa con, 4 đứa cháu của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Chàng trai 27 tuổi làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình 11 người, trong đó có 3 người con riêng và cô con dâu tương lai của vợ, cùng 4 đứa cháu nội, cháu ngoại của cô.

Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cưới

Cô giáo Nhật về Hà Tĩnh làm dâu, bất ngờ với món nóng hổi trên mâm cỗ cưới

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Lần đầu tiên đi ăn cỗ ở quê chồng tại Hà Tĩnh, cô gái Nhật Bản thốt lên: “Việt Nam thật quá thú vị”.

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Sau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Không sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.

Top