Cuộc sống ở ngôi làng không điều hòa dưới nắng nóng gần 50 độ C
Dân làng Nagla Tulai vẫn tìm cách để sống sót qua mùa nắng nóng khủng khiếp.

Raja Ram, 97 tuổi, sử dụng quạt thủ công.
Cư dân của Nagla Tulai, một ngôi làng nông nghiệp ở bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ, luôn phải chịu đựng những mùa hè nóng bức. Trong vài năm gần đây, cái nóng khắc nghiệt càng thử thách sức lực của họ. Tháng 5 năm ngoái, nhiệt độ có khi lên đến 49 độ C, mức cao nhất mà Ấn Độ từng ghi nhận trong 122 năm.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên ra ngoài khi trời nắng. Đây cũng là một trong số ít những ngôi làng ở Ấn Độ mới hoà vào lưới điện quốc gia. Người dân thường dùng các tấm pin mặt trời nhưng không đủ để sử dụng. Họ không có máy làm mát hay điều hòa cho hơn 150 hộ gia đình.
Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, người dân ở đây phải tìm mọi cách. Hầu hết họ chờ đợi những cơn gió trời, quạt tay tự chế, ngâm mình trong nước.
Những đàn ông và phụ nữ lớn tuổi sẽ tìm kiếm làn gió ngoài trời. Họ mang cả giường ra nằm ngủ dưới những gốc cây lớn. Những phụ nữ và trẻ em gái thường dành nhiều giờ vào ban ngày ở trong nhà. Cái nóng và sự ngột ngạt đè lên họ như một tấm chăn. Họ vẫn gồng mình chịu đựng.

Raja Ram nằm ngủ dưới gốc cây.

Người dân ngồi dưới gốc cây đa để tránh nóng.
Những người đàn ông dành phần lớn thời gian ngồi dưới gốc cây đa lớn và cố lờ đi cái nóng gay gắt bao phủ. Họ làm việc trong các trang trại, nghỉ ngơi khi mặt trời lên đến đỉnh điểm và làm việc trong thời gian còn lại trong ngày. Tuy nhiên, trong vài năm qua, thời gian làm việc của họ ngày càng ngắn lại.
"Chúng tôi làm việc không quá 2 giờ/ngày. Thời gian còn lại, chúng tôi ngồi", Raja Ram, một nông dân địa phương cho biết.

Chiếc quạt trần nhỏ hiếm hoi trong nhà.

Phụ nữ mặc sari trong mùa hè.
Làm việc ít hơn có nghĩa là thu nhập giảm. Đàn ông ở Nagla Tulai phải tính đến chuyện di cư lên thành phố, làm bất cứ việc gì để kiếm thêm thu nhập. Không nhiều phụ nữ sẵn sàng kết hôn với đàn ông ở Nagla Tulai.
Những người phụ nữ đã kết hôn, có con đối phó bằng cách đưa con về nhà bố mẹ ở nơi khác trong vài tháng mỗi năm.
Suman Shakya rất buồn vì chồng không đưa cô về quê ngoại vào mùa hè này. Cô lo sợ các con mình không thể sống sót qua mùa hè nếu không có quạt hoặc máy điều hòa, theo Technologyreview .
"Chúng khóc suốt ngày suốt đêm. Hôm nay phát ban, hôm sau đau bụng, hôm sau nữa sốt xuất huyết. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt trong vòng lặp con ốm, đưa con đến bệnh viện, khỏi rồi lại ốm", Suman vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt cho con trai.
Priyanka Shakya, 16 tuổi, cho biết: "Ngay cả khi được sạc đầy, các tấm pin mặt trời chỉ hỗ trợ quạt chạy trong vài giờ. Vì vậy quạt chỉ dành vào ban đêm, bật khi trẻ con nóng và bắt đầu khóc". Cô gái trẻ đang tính chuyện kết hôn và di cư sang khu vực khác.
Ở Ấn Độ, việc ăn mặc mát mẻ không được khuyến khích, đặc biệt là đối với phụ nữ. Nhiều phụ nữ sẽ chọn mặc áo sari để chống nóng vì trang phục này mát, nhẹ nhưng vẫn đứng đắn. Trong khi đó, đàn ông thường chọn áo ba lỗ, sơ mi và quần tây trắng hơi rộng.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tiêu điểm - 3 ngày trướcBộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Cải tạo nhà bàng hoàng phát hiện cánh cửa bí ẩn dẫn đến nơi không ai ngờ tới
Tiêu điểm - 5 ngày trướcMột cặp vợ chồng người Anh đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một cánh cửa bí ẩn 245 năm tuổi trong quá trình cải tạo ngôi nhà mới mua của mình.

Robot hình người tỉ thí võ đài: Các kỹ thuật phức tạp như đấm móc, đá xoay và tự bật dậy được thực hiện
Tiêu điểm - 5 ngày trướcThông tin về trận đấu boxing đầu tiên của các robot đã thu hút sự chú ý lớn.

Con trâu bạch tạng được trả 3,9 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán
Tiêu điểm - 5 ngày trướcCon trâu bạch tạng nặng 1.500 kg được trả tới 3,9 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết không bán.

Cụ ông nói gì khi tặng 20kg vàng trị giá 60 tỷ đồng cho thành phố?
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Cụ ông tiết lộ, quyết định tặng vàng cho thành phố xuất phát từ nỗi trăn trở sau khi thấy những khó khăn mà người dân gặp phải trong trận động đất ở bán đảo Noto ngày 1/1/2024.

Cuộc sống thần đồng toán học Vi Thần từng khiến 'Harvard khao khát' ra sao mà mỗi 'nhất cử nhất động' đều khiến cả triệu người quan tâm?
Tiêu điểm - 1 tuần trướcGĐXH - Cuộc sống thật phía sau hình ảnh “thần đồng Vi Thần” mộc mạc khiến hàng triệu người quan tâm.

Xu hướng lạ của giới trẻ thất nghiệp Trung Quốc: Trả tiền để giả vờ làm việc
Tiêu điểm - 1 tuần trướcMô hình công ty giả vờ làm việc đang thu hút thanh niên thất nghiệp Trung Quốc, tuy nhiên không ít người lên tiếng chỉ trích dịch vụ này.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểmGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.