Đã lên cơn động kinh còn bị cảnh sát bắt oan

| Bốn phương

Một thiếu niên 16 tuổi ở California không may lên cơn động kinh, nhưng thay vì gọi cấp cứu, mẹ cháu lại gọi cho cảnh sát.

Theo ABC Action News 30, một thiếu niên 16 tuổi đã bị lên cơn động kinh (epileptic seizure) trong toilet một nhà hàng ở California (Mỹ).

Cô Lourdes Ponce, mẹ của bệnh nhân, liền bảo con gái gọi 911 (đường dây nóng khẩn cấp ở Mỹ, thường dùng để thông báo hành vi phạm tội, hỏa hoạn hoặc thiên tai). Chưa rõ nội dung cuộc gọi ra sao, tuy nhiên chỉ ít phút sau cảnh sát đã có mặt và... còng tay cậu thiếu niên tội nghiệp.

Đã lên cơn động kinh còn bị cảnh sát bắt oan - Ảnh 1.

Trong video bắt bớ, cô Ponce đã khẩn khoản yêu cầu cảnh sát dừng tay vì con mình vừa bị động kinh vừa mắc chứng tự kỷ.

Trò chuyện với ABC 30 Action News, cô Ponce nói:

"Tôi đứng bên ngoài thì nghe tiếng cháu đổ xuống sàn, tôi đã cố mở cửa những bị khóa trong. Tôi liền tìm kiếm sự giúp đỡ".

"Chúng tôi đã gọi cấp cứu chứ không phải cảnh sát. Cháu nhà tôi không làm lại ai cả, nó thậm chí đang co giật".

Bỏ qua mọi lời giải thích của người mẹ, các sĩ quan vẫn tiếp tục đưa cậu trai đang co giật lên xe cảnh sát.

Đã lên cơn động kinh còn bị cảnh sát bắt oan - Ảnh 2.

"Rõ ràng cảnh sát thấy con tôi đã nôn mửa nhưng vẫn vật cháu nó ra sàn để còng tay. Mãi đến khi tôi xuất trình giấy tờ liên quan thì con tôi mới được đưa đi bệnh viện", cô Ponce nói thêm.

Trước đó, anh chàng được đưa đến bác sĩ để theo dõi tiền sử động kinh. Khám xét xong xuôi, gia đình 3 người mới tới nhà hàng El Pollo Loco ở California để kiếm gì đó bỏ bụng.

Đã lên cơn động kinh còn bị cảnh sát bắt oan - Ảnh 3.

Cô Lourdes Ponce, mẹ của thiếu niên bị bắt oan

Sau vụ bắt nhầm, cảnh sát đã đến bệnh viện thăm cậu bé 16 tuổi cũng như cấp giấy "xác nhận được thả".

Đã lên cơn động kinh còn bị cảnh sát bắt oan - Ảnh 4.

Tiếp theo, Sở Cảnh sát Fresno tuyên bố:

May mắn thay, anh chàng 16 tuổi đã hồi phục nhưng chưa rõ bao giờ mới được xuất viện.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.