Chồng say rượu về lúc nửa đêm, vợ bàng hoàng muốn ly hôn sau câu nói của người phụ nữ đưa anh ta về

| Tâm sự

GĐXH - Nghe xong cô ta nói một câu, tôi sụp đổ muốn ly hôn vì không tin nổi người chồng mình yêu thương bấy lâu nay lại là người như vậy.

Hôn nhân đang hạnh phúc, bỗng đứng bên bờ tan vỡ vì chuyến ghé thăm đường đột của bố chồngHôn nhân đang hạnh phúc, bỗng đứng bên bờ tan vỡ vì chuyến ghé thăm đường đột của bố chồng

GĐXH - Vợ chồng tôi đang yên ổn, không ngờ chỉ vì một sự cố nhỏ mà bố chồng can thiệp vào làm tăng thêm bất hòa.

Tôi kết hôn được tròn 8 năm, quãng thời gian chung sống với chồng tôi cảm thấy mãn nguyện. Chồng tôi được mọi người nhìn nhận là có năng lực trong công việc, hòa đồng với mọi người và rất yêu thương vợ con. Sống bên người chồng như vậy, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình như mơ, chẳng bao giờ phải buồn bực, không vừa lòng về điều gì.

Cuộc sống hàng ngày của tôi diễn ra khá yên bình, tôi chăm chỉ làm việc nhà, chăm sóc hai con. Về kinh tế, chồng tôi là trụ cột gia đình, lương thưởng của anh ấy rất cao, đáp ứng đầy đủ chi tiêu trong nhà. Tôi cũng đi làm, nhưng lương mỗi tháng cũng gọi là phụ giúp gia đình. Sau 8 năm, chúng tôi có cuộc sống đầy đủ, hài lòng với những gì mình đã có.

Chồng tôi có lối sống đàng hoàng, nghiêm túc, tôi chưa gặp bất kỳ phàn nàn, tai tiếng gì của chồng. Anh ấy đã tạo dựng được sự tin tưởng của vợ con, đi đâu, làm gì tôi cũng không mảy may nghĩ chồng làm gì đó sai trái hay mờ ám. Với người chồng như thế, có ai nói rằng chồng tôi ngoại tình, tôi cũng cho rằng đó là lời nói dối, chia rẽ vợ chồng tôi.

Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thế, chứ thực tế khi chứng kiến sự thật phũ phàng đã khiến tôi sốc nặng. Cách đây một tuần, chồng tôi có báo về tối phải tiếp khách công ty nên về muộn. Nửa đêm, khi tiếng chuông cửa kêu, tôi ra mở thì gặp chồng mình trong bộ dạng say mèm, nói năng lảm nhảm. Người đưa chồng tôi là một phụ nữ còn khá trẻ, cô ta đeo khẩu trang nhưng nhìn qua tôi cũng biết cô ta cũng rất xinh, thân hình gợi cảm.

Chồng say rượu về lúc nửa đêm, vợ bàng hoàng muốn ly hôn sau câu nói của người phụ nữ đưa anh ta về - Ảnh 2.

Chồng ngoại tình, vợ như sụp đổ trước sự thật quá phũ phàng. Ảnh minh họa

Tôi chưa kịp nói câu cảm ơn, bất ngờ cô ta mắng thẳng vào mặt tôi: "Chị trông giữ chồng cho cẩn thận nhé, anh ta cứ say là đến tìm tôi lảm nhảm đủ thứ. Tôi tưởng anh ta thế nào nên mới yêu đương, nhưng hóa ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài bóng bảy thôi, chứ có gì đâu. Vậy mà cứ hứa hẹn mua nhà, mua xe cho tôi mà có mua đâu. Chia tay rồi cứ lụy tình, quấy rầy tôi đến khổ. Tôi có người khác rồi, bảo anh ta buông ta cho tôi".

Tôi như sụp đổ sau câu nói của người phụ nữ lạ mặt. Cô ta giao chồng cho tôi rồi lên xe taxi đi mất, không thèm chào tạm biệt. Tôi đưa chồng vào giường, tâm trạng thất vọng nặng nề. Tôi chỉ ước chồng tỉnh dậy để trách móc, thậm chí chửi bới anh ta nhẫn tâm phản bội vợ con. Nhưng chồng tôi đã say, anh ta nằm đó ngủ li bì không biết gì. Tôi lấy lại bình tĩnh, cố thay cho chồng bộ quần áo, lau mặt và chân tay cho anh ta.

Cả đêm hôm đó tôi thức trắng, tôi chỉ biết khóc, dằn vặt bản thân quá ngu ngốc tin tưởng vào chồng để rồi bây giờ thảm thương thế này. Tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức, không muốn gặp lại chồng thêm lần nào nữa. Sáng hôm sau chồng tỉnh dậy, tôi đã nói tất cả chuyện đã gặp tối qua. Chồng tôi mới đầu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi cũng phải cúi đầu nhận lỗi.

Chồng xin lỗi tôi, mong được bỏ qua và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Anh ta cũng thề thốt sẽ bù đắp cho vợ con bằng việc chăm chỉ việc nhà, kiếm nhiều tiền để phục tùng vợ con… Nhưng mọi thứ với tôi đều trở nên vô nghĩa, tiền bạc với tôi lúc này không có gì có thể bù đắp nổi niềm tin, sự sụp đổ trong tôi về chồng.

Tôi vẫn còn ám ảnh về chuyện chồng ngoại tình và rất khổ tâm, không tin vào chồng nữa. Tôi có nên vì con mà tha thứ cho chồng, hay là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!

Được nghỉ mấy ngày về quê chồng, tôi sụp đổ trước con người thật của chồng chỉ qua một chuyệnĐược nghỉ mấy ngày về quê chồng, tôi sụp đổ trước con người thật của chồng chỉ qua một chuyện

GĐXH - Chồng tôi ở nhà đàng hoàng bao nhiêu, về đến quê nội là hoàn toàn trở thành người khác.

Chồng cùng gái lạ đến khách sạn, vợ ập vào đánh ghen thì ngã ngửa khi thấy người trong phòng là aiChồng cùng gái lạ đến khách sạn, vợ ập vào đánh ghen thì ngã ngửa khi thấy người trong phòng là ai

GĐXH - Tôi ập vào phòng khách sạn, định quay lại cảnh tượng ngoại tình của chồng thì bất ngờ với người phụ nữ bên trong.

Cả năm lo toan cho nhà chồng, cuối năm xin về quê ngoại một hôm vẫn bị chồng cấm cảnCả năm lo toan cho nhà chồng, cuối năm xin về quê ngoại một hôm vẫn bị chồng cấm cản

GĐXH - Nhìn bạn bè ai cũng hỏi han, khoe được về quê mà tôi không khỏi chạnh lòng, khóc tủi.

Ly hôn không ly thân.


Mailinh@...
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.