Đang mang thai, vợ lao xuống biển cứu chồng khỏi hàm cá mập

| Bốn phương

Một phụ nữ mang thai lao xuống biển để cứu chồng mình khỏi cá mập ở bán đảo Florida Keys, bang Florida - Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 20-9 (giờ địa phương). Lúc đó, anh Andrew Charles Eddy, 30 tuổi, sống tại TP Atlanta, cùng một số người nhà đang lặn ở bãi san hô Sombrero.

Người vợ đang mang thai của anh Andrew, cô Margot Dukes-Eddy, ngồi lại trên thuyền.

Theo báo cáo của văn phòng cảnh sát hạt Monroe, anh Eddy bị cá mập cắn trúng vai không lâu sau khi lặn. Ngay lập tức, cô Dukes-Eddy đã dũng cảm nhảy xuống biển để kéo người chồng đang bị thương lên thuyền.

Đang mang thai, vợ lao xuống biển cứu chồng khỏi hàm cá mập  - Ảnh 2.

Andrew Eddy và vợ Margot Dukes-Eddy Ảnh: Facebook

Đang mang thai, vợ lao xuống biển cứu chồng khỏi hàm cá mập  - Ảnh 3.

Cô Margot Dukes-Eddy Ảnh: Facebook

"Dukes nhìn thấy vây lưng của con cá mập và sau đó là máu loang trên mặt nước. Không do dự, cô lao xuống và kéo anh Eddy lên thuyền an toàn" - báo cáo trên cho biết.

Một số nhân chứng ngồi trên những chiếc thuyền gần đó cho biết họ nhìn thấy một cá mập bò dài gần 3 mét trong ngày xảy ra vụ việc.

Hạt Monroe đã ghi nhận 17 vụ cá mập vô cớ tấn công con người kể từ năm 1882, theo dữ liệu của Trường ĐH Florida.

Cảnh sát trưởng Rick Ramsay gọi đây là vụ tấn công rất hiếm, đồng thời ca ngợi những người tham gia nỗ lực giải cứu và sơ cứu anh Eddy trước khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện Jackson Memorial ở TP Miami.

Cảnh sát mô tả vết cắn trên người nạn nhân là nghiêm trọng nhưng hiện chưa rõ tình trạng của anh. Trong khi đó, người vợ không trả lời phỏng vấn truyền thông. Người phát ngôn bệnh viện nói trên cho biết gia đình anh Eddy đề nghị bảo đảm sự riêng tư cho anh.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.