Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ "thất bại"

Thứ bảy, 13:54 16/07/2016 | Bốn phương

Cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ đã thất bại khi đông đảo người dân đã đổ ra đường phố vào rạng sáng 16/7 (giờ địa phương) để hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ chính phủ từ Tổng thống Tayyip Erdogan.

Cuộc đảo chính diễn ra vào tối 15/7 đã khiến 42 người thiệt mạng ở thủ đô Ankara. Theo hãng tin quốc gia Anadolu, có 17 người trong số đó là các cảnh sát. Ngoài ra, có một số thương vong ở TP Istanbul nhưng chưa cụ thể.

Khi bắt đầu xảy ra đảo chính, ông Erdogan đang đi nghỉ mát ở bờ biển nhưng đã lập tức lên máy bay trở về Istabul trước bình minh 16/7 và đã xuất hiện trên truyền hình cùng với đông đảo người ủng hộ bên ngoài sân bay. Khu vực sân bay cũng là nơi lực lượng đảo chính đã thất bại trong việc giành quyền kiểm soát.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đứng trên một xe tăng quân đội ở sân bay Ataturk- Istanbul. Ảnh: Reuters
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đứng trên một xe tăng quân đội ở sân bay Ataturk- Istanbul. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc họp báo khẩn cấp sau đó, ông Erdogan đã khẳng định hành động đảo chính này là “hành động phản quốc” và “những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải trả giá đắt”.

Chính quyền của ông Erdogan hiện đã bắt giữ một số sĩ quan quân đội và sẽ tiếp tục bắt giữ một số chỉ huy cấp bậc cao hơn với mục tiêu làm trong sạch quân đội.

Tiếng súng và các vụ nổ đã làm rung chuyển cả thành phố Istanbul và thủ đô Ankara trong đêm hỗn loạn 15/7 khi các binh lính tham gia đảo chính chiếm giữ một số vị trí ở cả 2 thành phố và ra lệnh cho đài truyền hình quốc gia phải đọc và phát đi một thông báo rằng họ (phe đảo chính) đã giành quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, người dân đã kháng lệnh giới nghiêm mà phe đảo chính tuyên bố. Họ tràn ra đường, tập trung ở những quảng trường lớn ở Istanbul và Ankara.

"Chúng ta có thủ tướng. Chúng ta có tổng tư lệnh, chúng ta sẽ không để đất nước này rơi vào tay bọn suy đồi" - người dân vừa hét lên vừa leo lên một chiếc xe tăng gần sân bay Ataturk (Istanbul). Đám đông còn đụng độ với binh sĩ đảo chính tại quảng trưởng Taksim và cầu Bosphorous (Istanbul).

Tại Ankara, xe tăng cũng bị người dân chặn lại.

Những người ủng hộ Tổng thống Erdogan đổ ra đường và hô vang các khẩu hiệu. Ảnh: EPA
Những người ủng hộ Tổng thống Erdogan đổ ra đường và hô vang các khẩu hiệu. Ảnh: EPA

Đến sáng sớm ngày 16-7, các phóng viên Reuters đã chứng kiến khoản 30 người lính tham gia đảo chính hạ vũ khí đầu hàng sau khi bị lực lượng cảnh sát có vũ trang bao vây ở quảng trường Taksim ở trung tâm Istanbul.

Họ đã được xe cảnh sát đưa đi trong khi một chiếc máy bay chiến đấu ở phía trên liên tục rít lên và bay lượn vòng ở độ cao thấp, gây rung chuyển và làm vỡ kính một số tòa nhà gần đó. Tiếp đó, khoảng 50 binh sĩ trên cầu Bosphorous (Istanbul) cũng đầu hàng.

Tại Ankara, Tổng thống Erdogan cho hay chỉ còn một nhóm nhỏ kháng cự. Các nghị sĩ vẫn ẩn nâp trong trụ sở quốc hội ở Ankara, nơi bị xe tăng bắn phá trong đêm.

THeo NLĐ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 9 giờ trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 18 giờ trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm - 3 ngày trước

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Top