Đệ nhất phu nhân Pháp xuất hiện sau phẫu thuật thẩm mỹ

| Bốn phương

Bà Brigitte Macron đeo đai đỡ tay phải, cười tươi sánh vai chồng trong cuộc gặp Tổng thống Nga hôm 19/8.


Đệ nhất phu nhân Pháp xuất hiện sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1.

Ông Emmanuel Macron, 41 tuổi, và vợ Brigitte, 66 tuổi, hôm qua có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Fort de Bregancon, phía nam nước Pháp, để bàn về khủng hoảng tàu chở dầu Iran, vấn đề Crimea và vụ đầu độc bố con điệp viên hai mang Sergei Skripal.

Đệ nhất phu nhân Pháp xuất hiện sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2.

Xuất hiện bên chồng, bà Brigitte mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, khoe vóc dáng cân đối ở tuổi gần 70. Trông tinh thần của bà rất tốt, dù đang đeo đai đỡ tay ở bên phải. Gương mặt của đệ nhất phu nhân Pháp được nhận xét trông căng sáng và trẻ trung hơn.

Đệ nhất phu nhân Pháp xuất hiện sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên bà được nhìn thấy sau 3 tuần được cho là nghỉ ngơi để phục hồi sau ca phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài 3 tiếng hồi tháng trước.

Đệ nhất phu nhân Pháp xuất hiện sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4.

Bà Brigitte cười rạng rỡ khi người chồng kém 25 tuổi bắt tay thân mật người đứng đầu nước Nga.

Đệ nhất phu nhân Pháp xuất hiện sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5.

Theo một số trang tin tức địa phương, hôm 17/7 bà Brigitte được gây mê và trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ ba tiếng tại bệnh viện tư nhân American Hospital ở Paris trước khi đi nghỉ hè. Đây là bệnh viện từng được nhiều nhân vật nổi tiếng lựa chọn và có một khoa phẫu thuật thẩm mỹ sử dụng các kỹ thuật tiên tiến giúp "trẻ hóa da mặt". Bà được cho là đã đến cơ sở thẩm mỹ này trước đó một ngày để tư vấn.

Đệ nhất phu nhân Pháp xuất hiện sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 6.

Bà Brigitte xuất hiện trước công chúng vài ngày trước khi tới American Hospital hồi tháng 7. Đệ nhất phu nhân Pháp từng chia sẻ về cảm giác khi trông già hơn hẳn chồng. Có lần, một người bạn nói rằng tóc ông Emmanuel đang ngả bạc, bà Brigitte đã đùa rằng: "Ồ, tôi xem việc anh ấy đang ngày một già nhanh hơn là lợi thế của mình. Anh ấy đang sắp đuổi kịp tôi rồi".

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.