Di nguyện xúc động của con trai hiến giác mạc cho bố bị mù

| Bốn phương

Người con trai bị suy thận đã quyết định hiến một bên giác mạc cho cha mình để ông có thể tiếp tục chăm sóc gia đình sau khi anh qua đời.

son-2641-1443749633.jpg

Guo Feng (trái) bên cha mẹ. Ảnh: CEN

Guo Feng, 24 tuổi, quyết định rời quê hương lên thành phố kiếm việc làm để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, anh phải dừng lại tất cả những dự định của bản thân và quay về quê để được cha mẹ nuôi dưỡng sau khi bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

Ông Guo Yusen, bố anh, vốn là một tài xế. Sau tai nạn năm 1993, mắt phải của ông không còn nhìn thấy gì nên đành chuyển sang công việc đồng áng cùng vợ, bà Li Xuyan, để kiếm sống.

Một năm sau, bà Li cũng bị chẩn đoán mắc bệnh thận nhưng khác dạng của Guo Feng. Dù rất nỗ lực để trở thành trụ cột chính của cả gia đình, chàng trai trẻ vẫn biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Nguyện vọng cuối cùng của anh sau khi chết là được hiến giác mạc cho bố, để ông được nhìn thấy rõ hơn.

"Tôi từng nghe nói có một cô bé bị bệnh bạch cầu đã hiến cả hai giác mạc của mình sau khi chết. Tôi rất ngưỡng mộ bé, vì thế tôi cũng muốn làm điều tương tự. Bố tôi chỉ nhìn được bằng một mắt thôi nên sẽ rất bất tiện cho ông khi chăm sóc mẹ. Hy vọng sau khi được ghép giác mạc của tôi, bố sẽ có thể một mình chăm sóc cho mẹ thật tốt", The Sun dẫn lời Guo Feng tâm sự.

Chàng trai trẻ cũng cho biết đối với người nhận một bên giác mạc còn lại, anh hy vọng họ sẽ có được cuộc sống tốt đẹp trong tương lai cũng như có cơ hội được ngắm nhìn và khám phá thế giới.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.