Đi tắm biển ngửi thấy mùi hôi khủng khiếp, du khách phát hiện miếng vải ló ra dưới cát để rồi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh cả đời

| Bốn phương

Cảnh tượng khi ấy khiến cho các du khách và cả người dân có mặt ở hiện trường không khỏi bàng hoàng, sợ hãi, có người phải dùng tay bịt mũi vì mùi thối nồng nặc.

Theo thông tin trên tờ Bangkok Post, vào ngày 4/7/2017, các du khách đang tắm biển tại bãi biển trên đảo Koh Samui, Thái Lan thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc không rõ từ đâu ra. Ban đầu, người ta lo ngại có sinh vật biển nào đó chết rồi trôi dạt vào bờ gây ra mùi thối khó chịu, tuy nhiên sau đó, một du khách nữ phát hiện ra miếng vải lấp ló dưới bãi cát.

Một số người mạnh dạn tiến đến xem thử thì kinh hoàng khi biết rằng đó chẳng phải là sinh vật biển nào cả mà chính là thi thể người. Quá hoảng sợ, du khách đã gọi điện báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dùng xẻng đào xác nạn nhân khỏi vị trí bị chôn cất. Cảnh tượng khi ấy khiến cho các du khách và cả người dân có mặt ở hiện trường không khỏi bàng hoàng, sợ hãi, có người phải dùng tay bịt mũi vì mùi thối nồng nặc. Nạn nhân bị chôn dưới một cái hố nông trên bãi cát ở bờ biển.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định danh tính nạn nhân là Lucy, người gốc Myanmar. Bà được tìm thấy bị chôn vùi dưới lớp cát khoảng 1m tại Bãi biển Lamai trên Koh Samui.

Đi tắm biển ngửi thấy mùi hôi khủng khiếp, du khách phát hiện miếng vải ló ra dưới cát để rồi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh cả đời - Ảnh 2.

Lucy là người vô gia cư đã sống trên đảo 15 năm.

Cảnh sát nói với tờ Bangkok Post rằng Lucy là người vô gia cư đã sống trên đảo 15 năm. Nạn nhân từng là một du khách, sau đó ở lại Koh Samui và làm nghề massage. Lucy bị đâm vào bụng nhiều nhát và chết vì mất máu trước khi được phát hiện khoảng 3 ngày.

Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại được, Lucy được nhìn thấy lần cuối khi đi dạo trên biển lúc 10 giờ đêm ngày 1/7. Cảnh sát nói với tờ Bangkok Post rằng họ nghi ngờ bà Lucy đã bị cướp vì sợi dây chuyền vàng mà bà đeo trên cổ đã biến mất. Vậy nên đây có thể là một vụ giết người cướp của.

Koh Samui là đảo lớn thứ 3 ở Thái Lan, đồng thời cũng nổi tiếng bậc nhất nơi đây với nhiều bãi biển cát trắng và các rạn san hô. Nơi đây đón tiếp khoảng 1,5 triệu du khách mỗi năm.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.