Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi tìm mẹ, bé trai 9 tuổi ở Sơn La bị lạc 20km, người đói lả

Thứ tư, 12:24 31/08/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Bé Khương (9 tuổi) có hiện tượng đói lả bị lạc hơn 20km trong lúc đi tìm mẹ. Rất may, bé đã được lực lượng chức năng phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Kinh hoàng nhóm thanh, thiếu niên dùng bom xăng, phóng lợn đuổi đánh nhau trên đường lúc nửa đêmKinh hoàng nhóm thanh, thiếu niên dùng bom xăng, phóng lợn đuổi đánh nhau trên đường lúc nửa đêm

GiadinhNet - Có khoảng 42 đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ "dàn trận" gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 32 (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã bị triệu tập.

Ngày 31/8, Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa hỗ trợ một bé trai 9 tuổi đi lạc gặp được người thân.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 30/8, tổ công tác Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và Công an xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ làm căn cước công dân trên địa bàn xã Chiềng Khoa thì phát hiện một cháu bé đang đi bộ lang thang trên đường, có biểu hiện đói lả.

Tổ công tác đã nhanh chóng đưa bé trai về trụ sở Công an xã Chiềng Khoa, cho cháu ăn uống, nghỉ ngơi và xác minh nhân thân.

Đi tìm mẹ, bé trai 9 tuổi ở Sơn La bị lạc 20km, người đói lả - Ảnh 2.

Gặp lại cháu nội, bà Vì Thị Thương (bà nội bé Khương) không giấu được niềm vui khi cháu và gia đình giúp đỡ, cháu trai được trở về an toàn.

Sau khi hồi phục sức khỏe, cháu bé cho biết bản thân tên là Khương (9 tuổi), có mẹ Lan, bố tên Dâm và không biết nhà ở đâu.

Chỉ với thông tin ít ỏi, tổ công tác đã đăng thông tin cháu bé đi lạc trên mạng xã hội và tìm kiếm đồng thời thông qua dữ liệu dân cư. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ đã xác định được nhà cháu ở bản Pa Đì, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ và đưa cháu trở về nhà.

Gặp lại cháu nội, bà Vì Thị Thương không giấu được niềm vui khi cháu và gia đình giúp đỡ, cháu trai được trở về an toàn.

Bà nội cháu Khương chia sẻ, gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn, mẹ cháu đi làm thuê tại thị trấn Mộc Châu mới được một tuần. Có thể vì quá nhớ mẹ nên trưa ngày 30/8, sau khi đi học về, cháu đã đi tìm mẹ theo hướng về thị trấn Mộc Châu, dẫn đến bị lạc.

Trước thềm Trung thu, hàng ngàn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc được bày bán công khaiTrước thềm Trung thu, hàng ngàn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc được bày bán công khai

GiadinhNet - Trung thu là thời điểm "vàng" để tiêu thụ các sản phẩm đồ chơi trẻ em, song, bên cạnh những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vẫn còn rất nhiều sản phẩm nhiều "không" được bán công khai.

Bảo Minh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn