Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi

| Xã hội

GĐXH - Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân khắp nơi nườm nượp về đền Chợ Củi để dâng hương, chiêm bái.

Dòng người chen chân đi lễ đền Chợ Củi

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 1.

Lễ giỗ quan Hoàng Mười tại đền Chợ Củi (ở xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được tổ chức vào sáng 10/11/2024 (tức ngày 10/10 âm lịch). Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân từ khắp các địa phương trên cả nước về đây dâng hương, dâng lễ.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 2.

Năm nay, Lễ giỗ quan Hoàng Mười thời tiết đẹp cùng với ngày nghỉ cuối tuần khiến lượng du khách về dâng hương đông hơn những năm trước.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Phương Tý (68 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) cho biết, năm nay ngày chính lễ đúng vào cuối tuấn, để tránh chen lấn quá tải bà cùng gia đình tranh thủ có mặt sớm tại đền Chợ Củi để dâng hương. "Từ sáng sớm khu vực làm lễ quá tải. Gia đình tôi phải đợi gần 2 tiếng mới được dâng hương", bà Tý cho biết.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 4.

Mọi người cùng nhau thắp hương cầu lộc, cầu tài, mong mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 5.

Khu vực làm lễ luôn trong tình trạng chật kín người. Du khách đến về hành hương thường tự chuẩn bị các mâm lễ đồ sộ bánh kẹo, hoa quả, tiền vàng. Khách có thể mua các mâm lễ dọc đường vào đền với giá từ 200.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra có các mâm lễ khách đặt lên đến vài triệu đồng.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 6.

Lực lượng an ninh, công an địa phương và cán bộ quản lý di tích túc trực tại các vị trí để đảm bảo hướng dẫn và an toàn cho du khách về dâng hương.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 7.

Đền Củi có gần 20 ban thờ, trong đó những ban thờ lớn như: cung thờ Thánh mẫu, ban thờ Ngũ Vị Tôn Ông, ban thờ quan Hoàng Mười, ban thờ cô Chín, ban thờ Chầu Mười.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 8.

Theo ghi nhận của PV, càng về trưa, du khách đổ về đền Chợ Củi càng đông.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 9.

Bên trong điện thờ người chen chúc nhau đặt đồ lễ.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 10.

Chị Trần Trà Hương (ở Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết, chị cùng đại gia đình gồm 5 thành viên đi từ Thanh Hóa vào cách đây 2 ngày, sau đó thuê phòng ở gần địa điểm đền để nghỉ. "Năm nào cũng vậy, dịp Lễ giỗ quan Hoàng Mười tôi cùng gia đình lại chuẩn bị mọi thứ để lên đường vào đền Củi để dâng hương. Năm nay người đổ về đền đông hơn mọi năm, gia đình tôi đến từ sáng sớm nên may mắn có địa điểm để làm lễ", chị Hương cho hay.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 11.

Không ít gia đình tiêu tốn từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mua sắm đồ lễ hóa vàng, ngựa giấy.. Nhiều dịch vụ như sắp lễ thuê, đồ lưu niệm, viết sớ… cũng nở rộ trước khu vực cổng đền.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 12.

Khu vực bàn ghi công đức cũng luôn chật kín người.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 13.

Sau khi làm lễ, đồ lễ được đưa đến khu vực lò hóa để đốt. Do số lượng đồ lễ quá nhiều, lò đốt có dấu hiệu quá tải.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 14.

Ông Trần Minh Đức, Phó trưởng BQL Dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân cho biết, năm nay lượng khách về Lễ giỗ quan Hoàng Mười tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Tính từ đầu tháng đến nay có hơn 50.000 lượt khách.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 15.

"Để phục vụ đón khách trong ngày chính lễ, BQL đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ Lễ giỗ quan Hoàng Mười. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường được làm rất tốt", ông Đức cho hay.

Dòng người chen chân đi lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi- Ảnh 16.

Trong sáng nay, UBND huyện Nghi Xuân trang trọng tổ chức Lễ giỗ Đức thánh Hoàng Mười - đền Chợ Củi. Lễ giỗ nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, đồng thời quảng bá văn hóa, hình ảnh quê hương đến du khách trong và ngoài nước.

Theo câu chuyện dân gian để lại, trong một lần đi thuyền trên sông, đến đoạn chân núi Hồng Lĩnh, có đợt phong ba nổi lên, nhấn chìm thuyền của hiện thân ông Hoàng Mười và ông đã hóa ngay trên sông Lam. Trong khi mọi người đang thương tiếc cử hành tang lễ, thì trời quang đãng, nổi áng mây vàng, bỗng thấy thi thể của ông nổi trên mặt nước nhẹ tựa hư không, sắc mặt vẫn hồng hào tươi tắn như người đang nằm ngủ, khi vào đến bờ, đột nhiên đất xung quanh ùn ùn bao bọc, che lấy di quan của ông. Ngày nay, ngôi đền thờ ông là điểm đến để kính lễ và thưởng lãm phong cảnh của du khách.

Đền được công nhận xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia theo Quyết định số 57/QĐ-VH ngày 18/01/1993, là một địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, chiêm bái.

Ảnh: Dòng người ken cứng tại Đền Hùng trong ngày giỗ TổẢnh: Dòng người ken cứng tại Đền Hùng trong ngày giỗ Tổ

Sáng 29/4 (tức 10/3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng được tiến hành trang nghiêm tại khu di tích đền Hùng, Phú Thọ. Tuy nhiên, vì dòng người đổ về đền Hùng quá đông nên đôi lúc đã xảy ra chen lấn, xô đẩy.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Đời sống -

GĐXH - Thời gian qua, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thế nhưng, trái ngược với nỗ lực chung của toàn Thành phố, tại phường Phú Diễn, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn vô tư mọc lên, thách thức pháp luật, gây bức xúc dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.