Bị trêu bố mẹ nhặt ở bãi rác, bé gái bỏ nhà ra đi để lại 3 dòng, người lớn đọc xong mà cười

| Giáo dục

Lá thư của cô bé đã khiến nhiều người nhớ lại "tuổi thơ dữ dội" của mình.

Lúc bé, chắc hẳn ai cũng thắc mắc về nơi mình sinh ra, mình sinh ra thế nào? Hỏi dò bố mẹ thì các bậc phụ huynh luôn trả lời rằng: "Mày sinh ra ở bãi rác", "Bố mẹ thấy người ta bỏ con ở bãi rác rồi nhặt về",... Và những câu chuyện như thế cứ nghe, theo chúng ta suốt cả tuổi thơ cho đến bây giờ.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau một tờ giấy được xem là bức thư của một cô gái bỏ nhà ra đi khi nghe anh trai bảo mình được bố mẹ nhặt về từ bãi rác. Nguyên văn bức thư để lại như sau: "Chào bố mẹ! Con ra bãi rác ở đây. Anh Nam cứ bảo con là bố mẹ nhặt con ở bãi rác".

 - Ảnh 1.

Bức thư cô em gái để lại

Được biết, người anh chỉ trêu đùa cô em gái nhưng không ngờ cô bé lại suy nghĩ, để lại tờ giấy và dọn đồ bỏ đi thật. Anh chàng bị một phen hú vía, ngay lập tức đi tìm em gái và thật may cô bé đạp xe ra gần đoạn đường bãi rác gần nhà.

Bên cạnh một số ý kiến cũng cho rằng người anh trai chỉ đùa vui, đây là câu chuyện nhà nhà đều nói với con của mình. Thì nhiều người cho rằng, không nên đùa trẻ như vậy bởi các em rất nhạy cảm, những lời nói đùa vui có thể khiến các em tổn thương và dễ dẫn đến những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát.

Dưới bài viết, rất nhiều người để lại ý kiến của mình. Một số bình luận như sau;

- "Mình thì suốt ngày bố mẹ họ hàng trêu là con ông hàng chuối. Tết nào mình cũng đòi lên đồ lên đường đi tìm bố hàng Chuối".

- "Nhiều bé suy nghĩ nhiều thì không nên đùa thế này đâu".

- "Tuổi thơ ai cũng gắn liền với những câu chuyện nơi sinh ra đầy sự tích".

Nguồn: Internet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Giáo dục -

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hướng tới năng lực tư duy, khả năng thích ứng và hội nhập quốc tế, việc lựa chọn một chương trình học phù hợp trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Một chương trình giáo dục hiện đại không chỉ trang bị kiến thức, mà còn cần giúp học sinh biết đặt câu hỏi, chủ động khám phá, vận dụng điều đã học và từng bước hình thành năng lực học tập lâu dài.

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Giáo dục -

Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.